Chàng trai ‘mất oan’ chức vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia vì câu hỏi lạ, bất ngờ cuộc sống hiện tại
Chàng trai này từng gây sốt khi xuất hiện trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Màn ‘rớt oan’ vì câu hỏi gây tranh cãi đến nay vẫn được nhiều người nhớ đến.
Đường Lên Đỉnh Olympia nổi tiếng là chương trình trí tuệ có chất lượng hàng đầu Việt Nan. Sau hơn 2 thập kỷ lên sóng, độ hot của chương trình vẫn giữ nguyên. Với nhiều khán giả, đây không chỉ là một cuộc thi kiến thức được yêu thích. Điều đặc biệt ở Đường Lên Đỉnh Olympia là không chỉ quán quân mà những thí sinh tham gia thi đều được tôn vinh và nhớ đến.
Trong số các á quân của Đường Lên Đỉnh Olympia, không thể không nhắc đến Thân Ngọc Tĩnh, người tham gia thi năm thứ 12 của chương trình. Tĩnh gây ấn tượng nhờ sự thông minh, tự tin và tinh thần đáng nể.
Tuột mất vòng nguyệt quế vì câu hỏi gây tranh cãi
Trận chung kết năm ấy được xem là một trong những cuộc thi gay cấn và gây tranh cãi nhất lịch sử chương trình. Bốn “nhà leo núi” gồm Nguyễn Ngọc Khánh (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành), Thân Ngọc Tĩnh (Phổ thông Năng khiếu – ĐHQG TP.HCM), Trần Lê Phương (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) và Đặng Thái Hoàng (THPT Hòn Gai).
Ngay từ phần Khởi động, Thân Ngọc Tĩnh đã gây ấn tượng mạnh với 90 điểm – mức điểm rất cao thời bấy giờ, đưa anh tạm dẫn đầu. Nhưng bước ngoặt xảy ra ở phần Vượt chướng ngại vật, khi Đặng Thái Hoàng bứt phá để rút ngắn cách biệt.
Đến phần Tăng tốc, một câu hỏi IQ tưởng chừng đơn giản lại trở thành “nút thắt định mệnh” của trận chung kết: “3 mặt trời = 2 ngôi sao, 1 ngôi sao + 4 mặt trăng = 1 mặt trăng + 5 mặt trời. Hỏi có bao nhiêu mặt trời để cân bằng biểu thức: 2 mặt trăng + 4 ngôi sao = 1 mặt trăng + 1 ngôi sao + ? mặt trời”.
Chương trình công bố đáp án là 6, giúp hai thí sinh Lê Phương và Thái Hoàng ghi điểm. Nhưng sau khi phát sóng, nhiều khán giả tự tính lại và cho rằng kết quả chính xác phải là 17/3, không phải số nguyên 6. Nếu điều này đúng, cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi và người chiến thắng khi ấy phải là Thân Ngọc Tĩnh.
Tranh cãi bùng nổ, dư luận chia làm hai phe: một bên đòi trao lại ngôi vị Quán quân cho Ngọc Tĩnh, bên còn lại cho rằng nếu thay đổi đáp án, chiến thuật thi của các thí sinh cũng sẽ khác. Cuối cùng, Ban tổ chức giữ nguyên kết quả và Đặng Thái Hoàng vẫn là Quán quân năm thứ 12.
Dẫu vậy, với nhiều khán giả, Thân Ngọc Tĩnh vẫn là “Á quân gây tiếc nuối nhất trong lịch sử Olympia”.
Từ du học sinh đến nhà đầu tư – hành trình trở về của “nhà leo núi”
Sau cuộc thi, Ngọc Tĩnh giành được học bổng toàn phần chuyên ngành Tài chính tại Đại học Swinburne (Úc) – ngôi trường danh tiếng từng chào đón nhiều Quán quân Olympia. Anh từng làm việc tại một công ty tài chính Singapore, nhưng sau khi tốt nghiệp (2016), khi thị trường việc làm ở Úc trầm lắng, anh đã đưa ra lựa chọn ít người ngờ tới là trở về Việt Nam.
Chia sẻ tại Gala 20 năm Olympia, Ngọc Tĩnh cho biết anh không muốn đánh đổi giá trị cá nhân chỉ để “bám trụ xứ người”. Trở về nước, anh hiện đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng đầu tư tại một công ty ở TP.HCM và tiếp tục phát triển đam mê với lĩnh vực tài chính.
Không cần chiếc vòng nguyệt quế, Thân Ngọc Tĩnh vẫn chứng minh rằng hành trình tri thức của người Olympia không dừng lại sau tiếng chuông chung kết, mà chỉ mới bắt đầu.