Đời sống

3 động vật đáng sợ nhất thế giới từng khiến lính Mỹ kinh hãi: Có 1 loài cực quý hiếm của Việt Nam

3 động vật đáng sợ nhất thế giới từng khiến lính Mỹ kinh hãi: Có 1 loài cực quý hiếm của Việt Nam

Binh sĩ của Mỹ luôn được đánh giá rất cao vì được huấn luyện kỹ càng, bài bản, trang bị hiện đại, lại có thể hình vượt trội. Nhưng dù có chuyên nghiệp và can đảm đến chừng nào, họ cũng phải run rẩy trước những loài động vật hoang dã bản địa trong mỗi trận chiến. Chúng là những thế lực vô cùng nguy hiểm, rình rập và có thể đoạt mạng lính Mỹ bất cứ lúc nào không hay.

Muỗi độc

Muỗi dù nhỏ bé nhưng luôn nằm trong danh sách những loài nguy hiểm nhất hành tinh. Lý do đơn giản bởi chúng là nguyên nhân gây ra rất nhiều căn bệnh truyền nhiễm như sốt rét, sốt xuất huyết, sốt vàng da, Zika…

3-loai-dong-vat-dang-so-1
Muỗi vằn. Ảnh: Internet

Thời Thế chiến thứ hai, sốt rét trở thành căn bệnh ám ảnh với lính Mỹ ở vùng nhiệt đới, khu vực cận nhiệt đới. Chỉ tính trong cuộc chiến chống đế quốc Nhật Bản năm 1942, chiến trường Philippines đã có đến 24.000 lính Mỹ và Philippines bị sốt rét. Trong khi đó, 60 – 65% lính Mỹ tham chiến tại Nam Thái Bình Dương cũng vướng căn bệnh này.

3-loai-dong-vat-dang-so-2
Lục quân ở Guadalcanal năm 1942. Ảnh: Dự án sốt rét
3-loai-dong-vat-dang-so-4
Binh sĩ Mỹ đeo mạng chống muỗi và đi trinh sát trong rừng ở Guiana - thuộc địa của Hà Lan - ngày 27/4/1942. Ảnh: armyhistory.org
3-loai-dong-vat-dang-so-3
Chăm sóc binh sĩ mắc sốt rét ở New Guinea. Ảnh: armyhistory.org

Thời điểm đó, lính Mỹ được khuyến cáo mặc đồ kín để tránh bị muỗi đốt. Đồng thời chính phủ của họ cũng tích cực tuyên truyền kiến thức phòng tránh, sản xuất thuốc điều trị, phun thuốc diệt muỗi.

Cá mập trắng đại dương

Cũng trong Thế chiến thứ hai, điều khiến quân Mỹ run rẩy ở vùng biển Thái Bình Dương không chỉ có tàu ngầm Nhật Bản mà còn là những con cá mập trắng hung dữ.

Sự kiện tàu tuần dương hạm USS Indianapolis của Mỹ bị tấn công vào tháng 7/1945 đến nay vẫn còn gây ám ảnh. Con tàu này bị tàu ngầm I-58 của Nhật Bản phục kích sau khi hoàn thành sứ mệnh vận chuyển các bộ phận bom hạt nhân, vũ khí đóng vai trò kết thúc chiến tranh.

3-loai-dong-vat-dang-so-6
Cá mập trắng đại dương. Ảnh: Internet

Sau khi bị trúng ngư lôi, USS Indianapolis dần chìm xuống, có 900 người trên tàu kịp nhảy xuống biển thoát thân. Thế nhưng, cơn ác mộng cá mập trắng lại xuất hiện và xơi tái lượng lớn lính Mỹ. Ước tính, có đến 150 người không qua khỏi vì bị loài vật hung dữ này tấn công.

3-loai-dong-vat-dang-so-7
Những người sống sót được đưa lên bãi biển. Ảnh: USNI

Cá mập trắng đại dương đến nay vẫn được xếp vào top những loài vật hung dữ nhất ở biển khơi. Sự việc của tàu USS Indianapolis năm 1945 vẫn luôn là thảm họa hàng hải tồi tệ nhất lịch sử hải quân Mỹ, cũng là vụ tấn công kinh hoàng nhất của cá mập trong lịch sử loài người.

Hổ Đông Dương

Người Việt Nam không ai không biết đến hổ Đông Dương. Đây là giống hổ vô cùng nguy hiểm của khu vực bán đảo Đông Dương. Chúng sống đơn độc và ẩn dật trong rừng sâu, rất khó nắm bắt được tập tính. Cũng như những loài hổ khác, hổ Đông Dương là chúa tể rừng xanh, rất dũng mãnh và nguy hiểm khi săn mồi.

3-loai-dong-vat-dang-so-8
Hổ Đông Dương. Ảnh: Internet
3-loai-dong-vat-dang-so-9
Hổ Đông Dương được liệt kê vào dạng loài nguy cấp trong Sách Đỏ IUCN kể từ năm 2008. Ảnh: Internet

Trong những năm lính Mỹ tham chiến tại Việt Nam, hổ Đông Dương là một trong những nỗi sợ của họ. Năm 1968, Tiểu đoàn 3 Thủy quân Lục chiến Mỹ thiết lập trạm quan sát gần Quảng Trị. Một lính thủy đánh bộ Mỹ khi này đang ngủ trong trạm thì bị hổ Đông Dương tấn công giữa đêm. Đồng đội anh ta thức giấc khi nghe tiếng la hét thảm thiết. Sau đó, người lính Mỹ xấu sổ bị hổ kéo cổ luôn vào rừng. Để cứu đồng đội, đám lĩnh Mỹ đã mang súng ống ra dùng. May mắn là người lính được hổ thả ra. Tuy nhiên, cách đó 10 dặm đã có 1 người lính thủy đánh bộ Mỹ khác phải bỏ mạng.

 

Việt Nam sở hữu loài bí ẩn, quý hiếm nhất hành tinh: Cả thế giới chỉ còn 2 cá thế, nhân loại cùng bảo tồn

Tính đến hiện tại, trên thế giới chỉ còn lại 2 cá thể của loài rùa này. Trong đó, 1 con sống ở Việt Nam, con còn lại sống ở Trung Quốc.