Mạng xã hội

Con dâu bị họ hàng trách móc chuyện ngủ muộn, đọc tin nhắn của mẹ chồng mới ngỡ ngàng

Con dâu bị họ hàng trách móc chuyện ngủ muộn, đọc tin nhắn của mẹ chồng mới ngỡ ngàng

Mối quan hệ ‘Mẹ chồng - nàng dâu’ luôn là 1 chủ đề được mang ra bàn luận muôn thuở. Chính về những khác biệt về thế hệ cũng như quan điểm, lề lối sống mà nhiều cặp ‘Mẹ chồng - nàng dâu’ đã nảy sinh nhiều vấn đề mâu thuẫn, khó giải quyết. Đặc biệt là những cô nàng sống chung với mẹ chồng, việc có được 1 người mẹ chồng tâm lý, hiểu và thông cảm cho con dâu luôn là một điều ước.

screenshot-724-1684491840.jpg
 


Chúng ta có thể dễ dàng gặp những câu chuyện ‘cơm không lành canh không ngọt’ giữa mẹ chồng và con dâu ở trên mạng xã hội.

screenshot-720-1684491262.jpg
 


Tuy nhiên, mới đây, 1 câu chuyện đầy ‘ấm lòng’ của một cô con dâu chia sẻ về người mẹ chồng tâm lý của mình đã được lan truyền trên nhiều diễn đàn.
Cụ thể, 1 người phụ nữ đang có bầu đã chia sẻ câu chuyện cô tình cờ đọc được tin nhắn của mẹ chồng với 1 người cô trong họ hàng. Khi người họ hàng ý kiến về việc nàng dâu ngủ đến 10h mà không qua phụ giúp đám giỗ, mẹ chồng đã sẵn sàng bảo vệ con dâu. Người mẹ chồng này đã khẳng định con dâu ngủ đến 10h-12h là hoàn toàn bình thường và cho rằng không nên quá khắt khe về đây đã là thời hiện đại.

screenshot-721-1684491387.jpg
 

Nguyên văn bài chia sẻ như sau:
“GẶP ĐƯỢC MẸ CHỒNG TỐT, EM CŨNG SẼ LÀ CÔNG CHÚA 
Hôm nay vô tình đọc được tin nhắn mẹ chồng em nhắn với cô em (em gái bố chồng em), đọc xong mà em cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì có người mẹ chồng luôn bảo vệ em và thương em.
Em có bầu 3 tháng mới làm đám cưới, mẹ chồng em chăm lo em từng chút một, em thì nghén nặng nên người lúc nào cũng rất mệt mỏi, thai yếu nên phải nằm suốt. Các cô ý sang nhà chơi thấy em nằm suốt là cứ nói, ngày xưa các cô ý có bầu vẫn đi gánh nước ầm ầm, con gái thời giờ chiều quá rồi ún éo nhà chồng. Rồi nói đủ thứ kiểu hướng về em chỉ ở nhà ăn với ngủ, chẳng làm gì, em nghe xong cũng buồn nhưng mẹ chồng luôn động viên em, bảo em lời nói hay thì nghe, không hay thì bỏ ngoài tai, hơi đâu đi để tâm mấy lời đó. 
Đến hôm giỗ ông nội, làm giỗ ở nhà bà nội em, cô thì lấy chồng có 1 con trai, rồi bỏ chồng về ở với bà nội em, em bụng to không sang phụ được, có bố mẹ chồng và chồng em ở đó phụ rồi, thế mà khi mẹ em mang cơm về cho em, cô ý còn nhắn tin để nói mẹ em vậy, nhưng thật vui vì mẹ chồng em rất thương em, em cảm thấy may mắn lắm các chị ạ, sau này nhất định em sẽ đối xử với mẹ thật tốt, và yêu thương mẹ thật nhiều.”

2453245534dghbdgfsfdg-1684491387.jpg
 


Câu chuyện này sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ khi chính chủ bài viết có được một mẹ chồng vô cùng tâm lý, thấu hiểu tâm lý con dâu và hơn hết là sẵn sàng đáp trả những định kiến đến từ người trong họ hàng:
“Giờ thời đại nào rồi mà còn cứ so sánh với ngày xưa thế nọ ngày xưa thế kia. Bà mẹ chồng nói đúng quá luôn. Cứ như vậy thì làm gì có chuyện mẹ chồng nàng dâu đâu…”
“Mẹ chồng thương con dâu thì tự khắc con dâu cũng sẽ thương lại. Không đi đâu mà thiệt cả!”
“Sau này mình cũng sẽ thương con dâu như vậy thì con dâu mới thương mình chứ!”
“Không những con dâu, mà mẹ chồng thời nay cũng khác. Họ suy nghĩ cũng khác. Trẻ trung thoáng hơn rất nhiều. Mẹ chồng bây giờ toàn cuối 7x, 8x nên họ cũng trẻ.”

 

Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên có hành vi đánh thước vào đầu học sinh lớp 1

Thông tin cô giáo lớp 1 dùng thước để đánh học sinh trong lớp khiến không ít phụ huynh và dư luận phẫn nộ.