Đời sống

Dương Quý Phi phiên bản Châu Phi: Chồng phải nghỉ làm để ở nhà canh chừng!

Dương Quý Phi phiên bản Châu Phi: Chồng phải nghỉ làm để ở nhà canh chừng!

Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa cổ đại, chuyện tình của cô với Hoàng đế Huyền Tông nhà Đường đã quá nổi tiếng. Tương truyền vào thời nhà Đường, những người phụ nữ béo, bụ bẫm được xem là đẹp.

Các bức chân dung cổ thường khắc họa vẻ đẹp Dương Quý Phi với gương mặt bầu, thân hình đậm đà, vì vệ hậu thế cho rằng đây là "mỹ nhân thừa cân".

Với sự thay đổi của thời đại, con người ngày càng có xu hướng đánh giá cao một thân hình mảnh mai và gầy gò, tuy nhiên, giữa các bộ lạc châu Phi tiêu chuẩn thẩm mỹ coi béo là vẻ đẹp chưa bao giờ thay đổi, thậm chí còn hơn cả thời nhà Đường. 

screenshot-4064-1710386081.jpg
 


Dưới đây là câu chuyện xảy ra ở Mauritania về mối tình giữa một người đẹp châu Phi và chồng cô, cô và chồng suốt ngày quấn quýt, không kém gì tình cảm giữa Dương quý phi và Hoàng đế Huyền Tông nhà Đường.

Mauritania nằm ở Tây Phi, phía tây giáp Đại Tây Dương và phía đông là sa mạc Sahara, 2/3 diện tích đất nước là sa mạc, có thể nói điều kiện tự nhiên rất khó khăn.

Dù sống trong cảnh nghèo khó nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của người dân địa phương. Mặc dù Mauritania được Liên hợp quốc chọn là "một trong những quốc gia kém phát triển nhất" nhưng người dân địa phương vẫn rất hiếu khách, họ săn bắn và làm ruộng vào ban ngày và tụ tập đốt lửa trại vào ban đêm. 

Cuộc sống nghèo khó đương nhiên dẫn đến vóc dáng gầy gò của người Mauritania, tình trạng béo phì rất hiếm gặp ở đất nước này. Chúng ta đều biết rằng những gì khan hiếm càng quý giá nên béo phì luôn là tiêu chuẩn của cái đẹp nơi đây. Trong suy nghĩ của đàn ông Mauritania, phụ nữ béo phì tượng trưng cho sự đầy đặn, sắc đẹp và sức khỏe, ai cũng mong nuôi con gái mình mũm mĩm để sau này có quyền chọn chồng tốt.

‘Dương Quý Phi’ phiên bản Châu Phi

Trong bộ tộc địa phương có một người phụ nữ tên Susan. Susan thực sự là một mỹ nhân ở địa phương vì sở hữu cân nặng lên tới hơn 150kg. Ở những bộ lạc châu Phi vốn được coi béo là vẻ đẹp, cô là hình ảnh thiên thần trong tâm trí nhiều người đàn ông, điều này cũng khiến phụ nữ cùng làng phải cảm phục, ghen tị. Kể từ khi cô đến tuổi kết hôn, ngày càng có nhiều người đến cầu hôn.

screenshot-4065-1710386080.jpg
 

Dù có nhiều người cầu hôn là một niềm vui nhưng số lượng người cầu hôn liên tục khiến gia đình Susan không yên, thậm chí có khi việc ra vào cũng trở thành vấn đề. Gia đình Susan tràn ngập lo lắng, cuối cùng, cha cô đã bàn bạc với con gái và yêu cầu cô chọn một ứng cử viên phù hợp trong số những người cầu hôn và  đi đến kết hôn. Tuy nhiên, Susan dường như không hài lòng với tất cả những người cầu hôn cô. Hóa ra Susan đã có người mình thích.

screenshot-4066-1710386080.jpg
 

Người đàn ông may mắn tên là Uruk, anh là bạn thuở nhỏ với Susan, khi cả hai lớn lên cùng nhau, Susan dần dần nảy sinh tình yêu với anh. Theo hồi ức của Susan, Uruk thường mang một con gà lôi đến nhà Susan, sở dĩ cô có hình dáng xinh đẹp như vậy có liên quan mật thiết đến tình yêu Uruk dành cho cô từ khi còn nhỏ.

Cha mẹ của Susan đương nhiên rất vui mừng khi nghe con gái thổ lộ tình cảm của mình, dù sao thì Uruk cũng là một chàng trai địa phương đẹp trai, không chỉ khỏe mạnh mà còn rất chăm chỉ nên họ ngay lập tức tính chuyện hôn nhân.

Những ngày sau khi kết hôn thật ngọt ngào, Uruk rất chăm chỉ và dũng cảm, thỉnh thoảng anh luôn mang về một con thỏ hoặc một con ngỗng hoang để cho Susan ăn. Susan cũng luôn sắp xếp công việc nhà ngăn nắp, miễn là không có chuyện gì xảy ra, hai người họ sẽ ở bên nhau suốt ngày, không thể tách rời, khá giống thái độ của Hoàng đế Huyền Tông nhà Đường và Dương Quý Phi. Đắm chìm trong hạnh phúc, cân nặng của Susan cũng tăng lên từng ngày.

Rắc rối của người chồng

Nói một cách logic, sau khi phụ nữ kết hôn, người ngoài không thể đến cầu hôn được nữa. Nhưng ở bộ tộc châu Phi thần này, việc một người phụ nữ lấy liên tiếp năm sáu người đàn ông là chuyện bình thường, vì vậy những người đàn ông không lấy được Susan vẫn theo đuổi cô không mệt mỏi.

Từ khi kết hôn với Susan, gia đình Uruk thường xuyên bị quấy rối, lúc đầu Uruk không để tâm, nhưng thời gian trôi qua, hành vi của những người cầu hôn dần dần tăng lên. Những bức thư tình đàn ông viết cho vợ có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi trước cửa, trong các vết nứt trên cửa sổ và thậm chí cả trong nhà vệ sinh. “Susan thân yêu của anh, dù em đã có người yêu nhưng anh vẫn muốn theo đuổi em. Anh không yêu cầu em sinh con cho anh, cũng không yêu cầu em ly hôn với người chồng hiện tại, chỉ cần em có thể chấp nhận tình yêu của anh, thế là đủ rồi." - Đây là một trong những lá thư tỏ tình.

screenshot-4064-1710386081.jpg
 


Hàng ngày, sau khi chồng cô đi làm, những người cầu hôn vây quanh nhà họ, những người này sẽ điên cuồng gọi tên Susan, thậm chí có người còn tranh giành nhau. Susan cũng đau đầu vì điều này .

Nhưng khi Susan tăng cân từng ngày thì sự điên cuồng của những người cầu hôn này cũng tăng theo. Đôi khi, những người cầu hôn còn trèo tường vào sân nhà Susan, điều này thực sự khiến Susan sợ hãi. Chỉ sau khi Uruk đi làm về, những người cầu hôn mới giải tán, xét cho cùng, việc theo đuổi vợ người khác không phải là một điều vinh quang.

Sự ồn ào ngày qua ngày khiến cả Uruk và Susan không thể chịu nổi, Uruk lo lắng cho sự an toàn của vợ nên đã nghỉ việc để ở nhà trông chừng vợ hàng ngày.

Sự quấn quýt của cặp  vợ chồng cuối cùng cũng làm hao mòn nhiệt huyết của những người cầu hôn. Nhìn thấy tình yêu giữa Uruk và Susan, những người cầu hôn biết rằng họ không thể thay thế vị trí của Uruk nên lần lượt rút lui. Cuối cùng, cuộc sống hạnh phúc của Uruk và Susan đã trở lại bình yên.

Nguồn:Sohu