Đời sống

Cuộc sống hiện tại của 'Cậu bé Trung Quốc đầu tiên uống Coca Cola ở Vạn Lý Trường Thành': Phải đi tìm danh tính

Cuộc sống hiện tại của 'Cậu bé Trung Quốc đầu tiên uống Coca Cola ở Vạn Lý Trường Thành': Phải đi tìm danh tính

Coca-Cola (thức uống nổi tiếng thế giới) lần đầu tiên đến Trung Quốc vào đầu năm 1927. Sau này, do nhiều giai đoạn lịch sử đặc biệt, Coca-Cola dần rút lui khỏi thị trường Trung Quốc và biến mất suốt 30 năm, mãi đến năm 1979, thứ nước uống mới quay trở lại thị trường Trung Quốc.

Lúc này, một phóng viên người Mỹ cũng đã đến Trung Quốc, là một người yêu thích Coca-Cola, phóng viên James Andanson không quên mang theo vài lon Coca-Cola trong hành lý khi đến Trung Quốc.

Khi đến Vạn Lý Trường Thành, James không ngừng chụp ảnh, tình cờ có một cậu bé gặp James, và số phận tuyệt vời của cậu bé này và Coca-Cola bắt đầu từ đây.

Khi James nhìn thấy cậu bé, anh ngay lập tức bị thu hút. Cậu bé này có khuôn mặt đỏ bừng, mặc áo khoác màu xanh quân đội. Khi nhìn cậu bé này, cảm hứng nghệ thuật trong lòng James chợt dâng trào, anh tìm đến bố mẹ cậu bé và mong được chụp ảnh cậu bé và họ đã đồng ý!
Sau khi được sự đồng ý của bố mẹ cậu bé, James lấy chai Coca-Cola mang theo bên người ra đưa cho cậu bé, rồi chụp ảnh cậu bé đang đứng trên Vạn Lý Trường Thành đang uống Coca-Cola.

screenshot-3975-1709624526.jpg
 

Sau khi trở về Mỹ, James đã đăng bức ảnh này lên Tạp chí National Geographic. Sau đó, bức ảnh nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp thế giới và cậu bé gắn liền với biệt danh ‘cậu bé Trung Quốc đầu tiên uống Coca-Cola trên Vạn Lý Trường Thành’.

Cho những năm về sau, cậu bé này vẫn có một mối liên kết không thể chia cắt với Coca-Cola.

Cậu bé này tên là Hắc Kiến Đào, sinh ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Công việc hiện tại của anh là làm quản lý của một công ty tư vấn đầu tư, anh cũng là khách mời bình luận cho chương trình chuyên về golf của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. 

screenshot-3976-1709624526.jpg
 

Vòng chung kết Giải Golf Quốc gia cũng là sự kiện đầu tiên anh bình luận, và Coca-Cola là nhà tài trợ chính cho sự kiện này, có lẽ đây là số phận. 

Điều đáng nói là cậu bé 8 tuổi năm đó không hề nhớ về ký ức chụp bức ảnh ở Vạn Lý Trường Thành với chai  Coca - Cola trên tay.

Đến năm 2019, dịp kỷ niệm  ngày du nhập của Coca - Cola vào thị trường Trung Quốc 40 năm, thương hiệu này đã tìm mọi cách để tìm ra danh tính của Hắc Kiến Đào. Cuối cùng, sau khi tìm được ra danh tính chính xác của cậu bé năm xưa, Coca-Cola đã mời Hắc Kiến Đào tham dự Hội nghị Hệ thống. Tại hội nghị, Coca-Cola đặc biệt trưng bày bức ảnh này, chính Hei Jiantao trong bức ảnh nhớ lại những gì đã xảy ra trong những năm qua, sau đó nhìn lại bản thân mình bây giờ, trong lòng nhất thời tràn ngập cảm xúc.

screenshot-3974-1709624526.jpg
 

Vào những năm 1970 và 1980, khi bức ảnh Hắc Kiến Đào uống Coca cola trên Vạn Lý Trường Thành được lan truyền khắp thế giới, anh ấy không hề biết đến nó. Mặc dù nhiều người gọi anh  là "cậu bé Trung Quốc đầu tiên uống Coca Cola trên Vạn Lý Trường Thành", " Đối với Hei Jiantao hiện tại, anh ấy hoàn toàn không cần danh hiệu này. 

Nguồn:Sohu