Đời sống

Nhà tù thoải mái nhất thế giới: Không cai ngục, tự do như đi nghỉ dưỡng nhưng không ai có thể trốn thoát

Nhà tù thoải mái nhất thế giới: Không cai ngục, tự do như đi nghỉ dưỡng nhưng không ai có thể trốn thoát

Có một nhà tù vô cùng đặc biệt trên thế giới khi tù nhân ở đây tự do như đi nghỉ dưỡng. Tuy vậy họ khó có thể trốn thoát khỏi đây!

Nhà tù là nơi giam giữ tù nhân, khi nhắc đến nhà tù, điều đầu tiên nhiều người nghĩ đến là những bức tường dài vô tận, những người canh gác thô sơ, những phòng giam dùng để giam giữ tù nhân và cuộc sống không có tự do.

Ấn tượng này của mọi người về nhà tù là hoàn toàn đúng đắn, nhưng không phải nhà tù nào trên thế giới cũng như vậy.

screenshot-3903-1709108227.jpg
 

Trên thế giới có một nhà tù, có thể nói là nhà tù tự do, thoải mái nhất thế giới. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng những tù nhân ở đây như đang đi nghỉ dưỡng. Đồng thời, không có lính canh gác nhà tù này, nhưng chưa bao giờ có một cuộc trốn thoát nào. Nhà tù này là Nhà tù Boyard nằm ở Port-La Roche, Pháp. Thực chất,lúc đầu đây không phải là nhà tù mà là một căn cứ quân sự.

screenshot-3902-1709108227.jpg


 

Vào thế kỷ XVII, nhà vua Pháp quyết định xây dựng một xưởng đóng tàu chuyên đóng tàu, và địa điểm của những xưởng đóng tàu này được chọn xung quanh vùng biển Port La Roche. Sau khi có xưởng đóng tàu, vua Pháp còn muốn có một pháo đài quân sự, và những pháo đài quân sự này đã được xây dựng giữa biển hiện nay là nhà tù Boyard. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, người ta phát hiện việc đầu tư quá lớn nên công việc bị dừng lại.

screenshot-3904-1709108227.jpg
 

Mãi đến thời Napoléon, pháo đài quân sự mới bắt đầu được xây dựng lại, tuy nhiên khi đang xây dựng thì bị quân Anh tấn công nên công việc buộc phải dừng lại. Phải đến năm 1857, pháo đài quân sự này mới được hoàn thành với tổng chi phí tương đương hơn 2000 tỷ đồng, bạn phải biết rằng 2000 tỷ đồng thời điểm đó là một khoản chi phí rất lớn.

Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học công nghệ, tầm bắn của đạn pháo ngày càng xa hơn, những pháo đài quân sự này mất đi giá trị và cuối cùng bị biến thành nhà tù để giam giữ một số tù nhân chính trị. Vì xung quanh đều là nước biển nên họ không thể trốn thoát nếu không có thuyền, tất nhiên trừ khi họ đặc biệt giỏi về khả năng sinh tồn dưới nước. Chính vì vậy mà các tù nhân ở đây rất tự do mà không có sự giám sát của cai ngục.

Nhà tù này đã bị bỏ hoang cho đến năm 1913, những lớp tường nhà tù đã dần bong tróc vì không có sự chăm sóc. Giời đây nhà tù trở thành điểm quay những bộ phim hoành tráng cũng như là nơi du lịch yêu thích của nhiều người!

Nguồn:Sohu