Đời sống

Mộ cổ bốc khói xanh kỳ bí, ông lão tưởng điềm may ai ngờ chuyên gia bắt phong tỏa cả ngọn núi

Mộ cổ bốc khói xanh kỳ bí, ông lão tưởng điềm may ai ngờ chuyên gia bắt phong tỏa cả ngọn núi

Theo đó, ông Tôn ở huyện Sùng Dương, thành phố Hàm Ninh, thuộc tỉnh Hồ Bắc khi đang làm việc trên cánh đồng thì phát hiện một làn khói bốc lên từ phần mộ của tổ tiên. Đáng nói, làn khói này có màu xanh vô cùng bí ẩn bí ẩn.

Khi nhìn thấy hiện tượng này, ông Tôn lại cho rằng đây là điềm lành do tổ tiên hiển linh báo hiệu. Người dân địa phương ở đây cũng quan niệm rằng việc tổ tiên hiển linh như vậy sẽ giúp con cháu có nhiều may mắn và sẽ làm ăn phát đạt. 

Ông Tôn sau đó đã báo cho gia đình và quyết định sẽ lên núi thăm mộ tổ tiên vào hôm sau.

Điều kinh ngạc là làn khói xanh bốc lên từ mộ tổ tiên không phải là một hiện tượng siêu nhiên nào. Sau khi lên thăm mộ, gia đình ông Tôn phát hiện tới 4-5 cái hộ bên cạnh ngay mộ tổ tiên và nhanh chóng báo cảnh sát. Theo đó, những cái hố do thuốc nổ gây ra là do ‘khói xanh’ bốc lên.

Tổ tiên của ông Tôn là những người giàu có và khá quyền lực. Vì chiến tranh nên tổ tiên của ông mới đến vùng núi xa xôi hẻo lánh này.

Cảnh sát cũng cho rằng những kẻ đánh thuốc nổ vốn không nhắm đến ngôi mộ tổ tiên của ông Tôn mà là muốn thứ khác ở bên dưới và mời các nhà khảo cổ vào cuộc.

Sau khi kiểm tra, các chuyên gia khảo cổ đã tìm được lối đi và phát hiện có một ngôi mộ cổ khác nằm dưới ngôi mộ tổ tiên nhà họ Tôn. Những kẻ trộm mộ cổ đã chú ý đến lăng mộ này nên đã đánh thuốc nổ.
Sau đó, chuyên gia lập tức yêu cầu phong tỏa cả ngọn núi để lăng mộ cổ tránh bị xâm phạm và ảnh hưởng.

Khi khai quật, ngôi mộ cổ nằm bên dưới được xác định có niên đại cách đây 800-900 năm, từ thời nhà Tống. Dẫu vậy, hầu hết cổ vật bên trong đã bị kẻ trộm lấy đi, chỉ còn sót lại một số di vật bị hư hỏng nặng nề, làm giảm giá trị khảo cổ học của ngôi mộ cổ này.

Về phía ông Tôn, ông cũng vô cùng phẫn nộ vì ngôi mộ của tổ tiên đã bị đánh thuốc nổ, làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của cả dòng tộc.

 

Lần đầu tiên thấy bóng đèn điện, Từ Hi thái hậu thốt lên 1 từ khiến ai cũng phải 'phì cười'

Ban đầu, Từ Hi thái hậu từ chối việc sử dụng bắt đầu nhưng sau đó đã chấp nhận và nhận ra sự tiện lợi của chúng.