Tổng tài hối hận xin lỗi sau vụ hành hung nhân viên, luật sư chỉ rõ trách nhiệm pháp lý phải gánh chịu
Sau vụ hành hung nhân viên quán cà phê ở Times City khiến dư luận phẫn nộ, người đàn ông được cộng đồng mạng gọi là ‘tổng tài’ đã tìm đến gia đình nạn nhân gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên, mẹ nạn nhân lại không chấp nhận.
“Tổng tài” lên tiếng xin lỗi nhưng chưa được chấp nhận
Sáng 19/9, anh N.V.T. (27 tuổi, nhân vật được cộng đồng mạng gán biệt danh “tổng tài”) xác nhận cùng người thân đã tới quán cà phê trong khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để gửi lời xin lỗi gia đình nam nhân viên từng bị hành hung.
Anh T. chia sẻ trong tâm trạng buồn bã: “Tôi thực sự hối hận. Lẽ ra tôi phải bình tĩnh, khuyên ngăn em mình thay vì để mọi chuyện vượt ngoài kiểm soát. Giờ em tôi vướng lao lý, còn tôi bị cộng đồng mạng chỉ trích nặng nề. Tôi chỉ mong có cơ hội xin lỗi và khắc phục sai lầm.”
Theo lời anh T., trước đó vào tối 18/9, cả hai anh em đã làm việc tại trụ sở Công an phường Vĩnh Tuy cho đến 20h. Sau đó, người em trai - là người trực tiếp hành hung nhân viên quán cà phê đã bị giữ lại để phục vụ điều tra.
Đáng chú ý, hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy sáng 19/9, anh T. xuất hiện tại quán cà phê trong trang phục lịch sự, đeo khẩu trang đen, đi cùng người thân. Dù chủ động xin lỗi, nhưng phía gia đình nạn nhân - bà X., mẹ của anh N.M.Đ. (28 tuổi, nhân viên bị đánh) từ chối gặp và tiếp chuyện với lý do bận và chưa muốn đối thoại ở thời điểm này.
Trước đó, đoạn clip lan truyền mạnh trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm 4 - 5 người ngồi trong quán cà phê tại tòa T6 Times City. Khi nhân viên nhắc nhở khách không hút thuốc trong không gian kín, một thanh niên mặc vest, dáng vẻ được so sánh như “tổng tài” đã có động tác giơ tay. Ngay sau đó, một người đàn ông ngồi cạnh bất ngờ lao tới quầy, đấm thẳng mặt nhân viên khiến nạn nhân choáng váng, ngã gục xuống sàn..
Điều khiến cộng đồng mạng càng bức xúc là sau khi xảy ra sự việc, “tổng tài” lại giơ tay ra hiệu và nói “thôi, thôi, thôi”. Người em trai lập tức trở về chỗ ngồi. Nạn nhân được xác định là anh N.M.Đ., sự việc xảy ra khoảng 14h30 ngày 17/9 tại quán cà phê do gia đình anh quản lý ngay trong khu đô thị Times City.
Luật sư phân tích trách nhiệm pháp lý
Ngay sau khi clip xuất hiện, dư luận bày tỏ sự phẫn nộ, yêu cầu xử lý nghiêm hành vi hành hung nhân viên quán cà phê tại Times City. Nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là hành vi bạo lực nơi công cộng mà còn thể hiện thái độ coi thường pháp luật, thiếu tôn trọng quy tắc ứng xử văn minh.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích: hành vi đánh người có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 134 và 318 Bộ luật Hình sự. Nếu giám định thương tích của nạn nhân dù dưới 11% nhưng có đơn yêu cầu xử lý, đối tượng vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đặc biệt, với hành động giơ tay trước và sau khi vụ hành hung diễn ra, cơ quan công an sẽ điều tra làm rõ vai trò của “tổng tài”. Nếu có căn cứ chứng minh anh T. ra hiệu, chỉ đạo hoặc xúi giục, người này có thể bị xem xét xử lý với vai trò đồng phạm.
Luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng Luật sư Chính Pháp) cũng đồng tình: không chỉ hành vi đánh nhân viên quán cà phê cần xử lý, mà việc hút thuốc nơi công cộng có biển cấm cũng là vi phạm. Ông nhấn mạnh: “Nếu có sự thống nhất ý chí giữa người hành hung và người giơ tay, cả hai đều có thể bị coi là đồng phạm. Khi đó, trách nhiệm pháp lý sẽ không chỉ dừng ở người trực tiếp ra tay.”
Nếu hành vi không gây thương tích hoặc nạn nhân không yêu cầu xử lý, đối tượng vẫn có thể bị xử lý về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 BLHS, với mức phạt từ 5 - 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Hiện tại, Công an phường Vĩnh Tuy đã tiếp nhận hồ sơ, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera để điều tra toàn diện.