Trong bối cảnh chiến sự Ukraine bước vào giai đoạn khốc liệt, Pokrovsk - thành trì quan trọng ở miền Đông đang trở thành điểm nóng khi Nga tấn công dồn dập bằng 3 tập đoàn quân chủ lực. Giữa vòng vây hỏa lực, Ukraine phòng thủ căng thẳng để giữ tuyến chốt chặn cuối cùng tại Donetsk, nơi được cho là chìa khóa cho cục diện chiến tranh.
Nga tấn công dữ dội, Pokrovsk trở thành tâm điểm chiến sự
Giữa tháng 8/2025, chiến trường miền Đông Ukraine bùng nổ khi quân đội Nga mở chiến dịch tấn công tổng lực vào Pokrovsk - một trong năm thành phố được coi là “lá chắn thép” của Ukraine tại Donetsk. Nhiều nguồn tin khẳng định, Moscow đã tung vào đây ba tập đoàn quân gồm Tập đoàn quân số 8, số 51 và đơn vị Thủy quân lục chiến 155.
Theo ghi nhận của truyền thông phương Tây, hàng nghìn binh sĩ cùng hàng chục xe bọc thép, pháo binh hạng nặng đã được điều động về khu vực. Một số chuyên gia nhận định đây có thể là bước mở màn cho kế hoạch chiếm trọn Donbass mà Nga nhiều lần tuyên bố.
Phía Kiev cho biết, bất chấp Nga tấn công dồn dập, lực lượng Ukraine đã tổ chức phòng thủ kiên cường, tái chiếm được một số vị trí chiến lược quanh Pokrovsk và Kostiantinivka. Tuy nhiên, 70% diện tích Donetsk hiện nằm trong tay Moscow, khiến Pokrovsk trở thành “cửa ngõ” sống còn đối với Kiev.
Trong hơn 12 năm, chiến sự Ukraine tại Donetsk chưa từng lắng dịu. Các tuyến công sự kiên cố đã được Kiev xây dựng từ nhiều năm qua, nhưng sự chênh lệch lực lượng đang khiến phòng tuyến trở nên mong manh. Tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Alaska, Tổng thống Putin thậm chí đã đưa ra yêu sách: Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ ở Donbass để đổi lấy một thỏa thuận ngừng bắn.
Pokrovsk vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng vẫn được Ukraine xem như “lá chắn thép cuối cùng”. Nhưng thực tế, vòng vây của Nga đang ngày một siết chặt.
Ukraine phòng thủ trong nghẹt thở, Donetsk đứng trước bước ngoặt
Tại chiến tuyến Pokrovsk, binh sĩ Ukraine sống trong các hầm trú ẩn chật hẹp, được ngụy trang dưới thảm thực vật dày đặc. Họ phải dựa vào máy phát điện và pin để duy trì hoạt động, đồng thời kết nối internet qua Starlink nhằm duy trì liên lạc. Tuy nhiên, điều kiện khắc nghiệt mùa đông cùng những đợt UAV FPV của Nga đã khiến áp lực lên tinh thần chiến đấu ngày càng lớn.
Một binh sĩ có biệt danh Lyopa tiết lộ: “Nếu Nga không cắt đứt tuyến hậu cần, họ sẽ không thể chiếm Pokrovsk trong năm nay. Chúng tôi vẫn quyết tâm bám trụ”.
Chiến thuật của Nga thường bắt đầu bằng các loạt tên lửa tầm xa, sau đó là UAV trinh sát và UAV cảm tử tấn công mục tiêu. Ukraine mô tả đây là “cái bẫy chết người”, bởi chỉ một phát đạn bắn hạ UAV cũng đủ để lộ vị trí, kéo theo pháo binh Nga tập kích dữ dội.
Theo các nhà quan sát, tình hình Pokrovsk gợi nhớ lại Bakhmut năm 2023, khi một thành phố kiên cố từng bị vây hãm hàng tháng trời trước khi rơi vào tay Moscow. Điểm khác biệt hiện tại là Ukraine phòng thủ không chỉ bằng pháo binh mà còn tận dụng UAV nội địa, song kho dự trữ đang dần cạn kiệt.
Tổng thống Zelensky trong tháng 9 đã cảnh báo rằng Tổng thống Putin tuyên bố sẽ chiếm Donbass trong vòng “2-4 tháng”. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây là mục tiêu khó khả thi khi Nga vẫn chưa kiểm soát được Pokrovsk. Dù vậy, nếu thành phố này thất thủ, chiến sự Ukraine có thể rẽ sang hướng bất lợi nghiêm trọng với Kiev.
Chiến sự Ukraine leo thang: Áp lực hậu cần và tương lai bất định
Kiev liên tục điều động các lữ đoàn tinh nhuệ như Azov số 1 hay Kholodnyi Yar số 93 để giữ vững Pokrovsk. Nhiều ngôi làng quanh Dobropillia được tái chiếm nhờ phối hợp giữa UAV, pháo binh và xe bộ binh không người lái. Song, ưu thế sản xuất vũ khí quy mô lớn của Moscow vẫn là nỗi lo lớn nhất.
Trên chiến trường, Nga triển khai các nhóm bộ binh nhỏ thăm dò, sau đó dùng xe máy hoặc UAV để mở rộng đột phá. Cả hai bên đều phụ thuộc nặng nề vào UAV, biến mọi tấc đất tại Donetsk thành “bàn cờ tử thần” dưới sự giám sát liên tục.
Một cựu binh người Anh tham chiến tại Ukraine nhận xét: “Bất kỳ sự di chuyển nào cũng dễ dàng bị phát hiện bởi UAV và pháo binh. Đây là cuộc chiến mà bên nào làm chủ bầu trời bằng drone sẽ có lợi thế”.
Áp lực hậu cần đang bào mòn Ukraine. Đơn vị UAV Rubicon tinh nhuệ của Nga liên tục tấn công các kho tiếp tế của Kiev, khiến nguồn cung khí tài giảm sút. Một binh sĩ Ukraine thừa nhận: “Chúng tôi được phép dùng tối đa 25 UAV mỗi ngày, trong khi Nga có khả năng tung ra hàng trăm”.
Thực tế này khiến châu Âu bắt đầu lo ngại: sau 3 năm rưỡi chiến sự Ukraine, giờ họ mới thấy rõ quy mô sản xuất vũ khí của Moscow. Pokrovsk có thể trở thành phép thử cho toàn bộ mặt trận miền Đông, nơi mà chỉ một thất bại nhỏ cũng đủ làm sụp đổ chuỗi phòng thủ còn lại ở Donetsk.