Đời sống

Đắk Lắk: Nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình đã sa lưới, hé lộ nguyên nhân ra tay tàn nhẫn

Một vụ thảm án chấn động vừa xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, khi một đối tượng dùng dao sát hại 4 người trong cùng một gia đình, trong đó có 3 mẹ con thương vong. Hàng trăm cảnh sát truy bắt nghi phạm trong đêm để ngăn nguy cơ đối tượng bỏ trốn.

Rạng sáng 13/9, người dân tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bàng hoàng trước thông tin về một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến cả gia đình 4 người thương vong. Công an tỉnh đã huy động lực lượng lớn, khẩn trương phong tỏa hiện trường và triển khai các biện pháp để truy bắt hung thủ.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, Sinh năm 1988, trú tại phường Ea Kao). Người đàn ông này bị cáo buộc đã dùng dao tấn công chính người thân trong gia đình vợ vào khoảng 1h sáng cùng ngày. Các nạn nhân gồm chị Nguyễn Thị Kim H., bà Trần Thị D. (mẹ chị H.), anh Bùi Hữu Ng. (em trai chị H.) và cháu Trần Tấn P. (con riêng của chị H.). Trong số đó, 3 mẹ con cùng một người thân tử vong tại chỗ, bé P. bị thương nặng, đang được cấp cứu.

Công an đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Hải Dương

 

Thông tin ban đầu cho biết, giữa Thuận và chị H. từng có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng và có một con chung 3 tuổi nhưng chưa đăng ký kết hôn. Do mâu thuẫn kéo dài, tối hôm xảy ra sự việc cả hai tiếp tục cãi vã gay gắt. Trong cơn nóng giận, Thuận đã ra tay tàn độc, khiến nhiều người trong gia đình thương vong.

Nghi phạm Thuận đã bị bắt rạng sáng nay. Ảnh: Anh Minh

 

Sau khi gây án, đối tượng được cho là đã thay bỏ quần áo dính máu, tìm cách lẩn trốn. Nhận tin báo, hàng trăm cảnh sát truy bắt được huy động để bao vây khu vực. Đến rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm, đưa về trụ sở để phục vụ điều tra.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.