Đời sống

Đắk Lắk: Làm rõ nguyên nhân xe chở rác cán tử vong học sinh lớp 6, mẹ đơn thân khóc nghẹn đòi công lý

Vụ việc xe chở rác cán tử vong một học sinh lớp 6 ngay trong khuôn viên trường nội trú ở Đắk Lắk khiến dư luận bàng hoàng. Người mẹ khóc nghẹn bên bàn thờ con trai, tha thiết mong cơ quan chức năng sớm làm rõ trách nhiệm.

Ngôi nhà nhỏ tại xã Ia Rvê (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) bao trùm không khí tang thương sau sự ra đi đột ngột của em T.M.T. - học sinh lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên. Trước bàn thờ, chị Nguyễn Thị Bé Thi (Sinh năm 1990, mẹ em T.) chỉ biết ngồi bất động, đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào di ảnh con trai. 

Theo chia sẻ của gia đình, T. là con trai cả, là niềm hy vọng và chỗ dựa của mẹ. Vậy mà số phận nghiệt ngã đã cướp đi sinh mạng của em sau vụ va chạm với xe chở rác ngay trong sân trường nội trú.

Chị Thi vốn quê Bến Tre, theo gia đình lên Đắk Lắk lập nghiệp từ năm 2002. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ vào năm 2021, chị một mình nuôi 3 con nhỏ bằng nghề phụ hồ, bốc vác, dọn dẹp thuê. Dù cuộc sống chật vật, chị luôn cố gắng để các con được đến trường. “Khổ mấy cũng chịu, miễn các con được học hành đến nơi đến chốn”, chị từng tự nhủ.

Gia đình thất thần bên bàn thờ con trai.

Trong 3 người con, T. vừa là anh cả, vừa là niềm tự hào. Ngày 18/8, em bắt đầu nhập học tại trường nội trú ở Đắk Lắk. Thương mẹ, em chỉ xin 5.000 đồng tiêu vặt mỗi ngày, nhưng hầu như không dùng đến, dành phần lớn để mua quà cho các em khi trở về nhà.

Sáng 6/9, chị Thi bàng hoàng nhận tin báo con trai bị ngã, gãy chân. Tức tốc chạy hơn trăm cây số đến bệnh viện, nhưng khi vừa tới nơi, chị nghe tin dữ: con trai đã tử vong. “Tôi không tin nổi, con còn quá nhỏ… Nó còn hứa sẽ học giỏi để phụ giúp mẹ nuôi em, vậy mà giờ ra đi tức tưởi”, chị Thi nghẹn lời.

Đau đớn hơn, khi hai em nhỏ vẫn vô tư chờ anh trai về ăn cơm, thậm chí đặt phần cơm trước bàn thờ với ánh mắt ngây thơ. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Ngày 9/9, khi được mời lên trường, chị Thi càng quặn thắt tim gan. Trong đoạn camera, T. cầm theo chiếc vỏ bình nước đi ngang qua căng-tin. Nhưng khoảnh khắc xe chở rác va chạm với con trai chị lại không được camera ghi lại.

“Con tôi chết oan uổng, một mình nơi trường lớp xa nhà, không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối. Tôi mong các cơ quan chức năng ở Đắk Lắk sớm làm rõ trách nhiệm”, chị Thi bật khóc.

Chiếc xe rác tông em T. trong sân trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 6/9, anh V.A.S. (Sinh năm 1984, trú tại Lâm Đồng) lái ô tô thu gom rác vào Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên (TP. Buôn Ma Thuột) cùng 2 nhân viên. Khi xe di chuyển trong khuôn viên, đã xảy ra va chạm với em T.M.T., khiến em bị thương nặng và tử vong sau đó.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời xem xét trách nhiệm của các bên liên quan trong công tác quản lý, đảm bảo an toàn tại trường học.