Đời sống

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở An Giang: Lá thư tay hé lộ thân phận éo le của người mẹ

Ngày 14/9, chính quyền xã Mỹ Thuận (tỉnh An Giang) xác nhận vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cùng lá thư tay để lại. Những dòng chữ hé lộ người mẹ ‘còn đi học’ khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Sáng 14/9, lãnh đạo UBND xã Mỹ Thuận, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, tại tổ 3, ấp Phước Hảo, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh chỉ mới một ngày tuổi bị bỏ rơi ngay trước cửa nhà dân. 

Hiện tại, bé trai sơ sinh may mắn được gia đình anh Nguyễn Văn Hồ, cán bộ Đội An ninh Công an xã Mỹ Thuận, nhận chăm sóc tạm thời. Bé trai được đảm bảo an toàn, sức khỏe ổn định và đang được theo dõi sát sao.

Bé trai một ngày tuổi bị bỏ rơi.

 

Điều gây chú ý là ngay cạnh bé trai bị bỏ rơi, có một lá thư tay viết vội, được cho là của người mẹ để lại. Nội dung lá thư ghi rõ:

“Em Sóc 12/9/2025. Chào cô chú, con biết cô chú là người tốt nên con mới dám nhờ cô chú nuôi giùm bé Sóc. Con còn đi học, lỡ dại nên không có điều kiện chăm lo cho con. Con nhờ cô chú nuôi bé giúp con, bé là con trai nên cô chú không cần biết con là ai. Con chân thành cảm ơn cô chú rất nhiều”.

Những dòng chữ này hé lộ hoàn cảnh éo le của người mẹ “còn đi học” đã để lại con trai mới sinh. 

Chính quyền xã Mỹ Thuận cho biết, trong vòng 30 ngày kể từ khi phát hiện, nếu không có người thân đến nhận thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành thủ tục để gia đình anh Hồ có thể nhận nuôi bé trai hợp pháp theo quy định pháp luật.

Nhiều người bày tỏ hy vọng bé sẽ sớm có mái ấm ổn định, được nuôi dưỡng trong tình yêu thương.