Phóng hỏa tại Tây Ninh: Chồng đổ xăng thiêu sống vợ cũ và 2 con nhỏ, tình trạng các bé nguy kịch ra sao?
Vụ phóng hỏa kinh hoàng tại Tây Ninh khiến dư luận bàng hoàng. Người chồng nhẫn tâm đổ xăng thiêu sống vợ cũ và hai con nhỏ. Hiện hai cháu bé đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng trong tình trạng bỏng nặng toàn thân, nguy kịch tính mạng.
Sáng 21/8, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM xác nhận đã tiếp nhận khẩn cấp hai chị em ruột, bé gái C.N.Q.G (13 tuổi) và bé trai C.N.B.L (5 tuổi), quê ở xã Đức Hòa (Tây Ninh). Cả hai nhập viện trong tình trạng bỏng nặng toàn thân sau vụ phóng hỏa kinh hoàng do chính người cha ruột gây ra.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng 17/8, tại một phòng trọ ở Tây Ninh, người đàn ông này đã ly hôn và không còn chung sống với vợ con, bất ngờ mang xăng tới. Hắn đổ xăng lên người vợ cũ cùng hai con rồi châm lửa, biến căn phòng thành biển lửa. Vụ việc khiến cả ba mẹ con bị thiêu sống trong tích tắc.
Ngay sau đó, người dân xung quanh đã hô hoán dập lửa và nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Hai bé được chuyển gấp đến Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM trong tình trạng cực kỳ nguy kịch.
Các bác sĩ cho biết, bé trai 5 tuổi bị bỏng độ II-III, diện tích tổn thương chiếm tới 70-75% cơ thể, bao gồm đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục và tứ chi. Ngoài ra, bé còn bị bỏng đường hô hấp, nhiễm trùng huyết và sốc giảm thể tích, buộc phải thở máy liên tục.
Bé gái 13 tuổi cũng rất nghiêm trọng, với diện tích bỏng khoảng 45-50% cơ thể, trong đó có vùng mặt và mắt. Dù còn tỉnh táo và trả lời được bác sĩ, bé vẫn có dấu hiệu sốc nhiễm trùng và tổn thương hô hấp nặng.
Các bác sĩ đang nỗ lực tối đa, từ hồi sức, chống sốc, bù dịch đến kiểm soát nhiễm trùng để giành giật sự sống cho hai em. Tuy nhiên, với tình trạng nạn nhân bỏng nặng và biến chứng phức tạp, hành trình hồi phục của các bé được dự báo sẽ vô cùng gian nan.
Vụ việc đang khiến dư luận phẫn nộ, nhiều người không khỏi rùng mình trước hành vi tàn độc của người cha.