Đời sống

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy ven đường và hành trình giành lại sự sống

Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn được người dân phát hiện trong thùng giấy ven đường ở Đồng Tháp, trong tình trạng yếu ớt và mắc nhiễm trùng huyết sơ sinh. May mắn, bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu kịp thời và hiện sức khỏe đã dần ổn định.

Ngày 11/8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một bé gái bị nhiễm trùng huyết sơ sinh, sau khi được người dân phát hiện trẻ bị bỏ rơi trong một thùng giấy ven đường tại tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 9/8, một số người dân sống gần khu tái định cư kênh Xáng Cụt, phường Mỹ Tho (Đồng Tháp) bất ngờ nghe thấy tiếng khóc trẻ sơ sinh vọng ra từ một khu đất trống. Khi tiến lại gần, họ bàng hoàng phát hiện một bé gái sơ sinh nằm trong thùng giấy ven đường, cơ thể được quấn trong một tấm vải màu xanh, còn nguyên dây rốn và không có bất kỳ giấy tờ hay vật dụng cá nhân nào kèm theo.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ven đường được người dân phát hiện. 

 

Ngay lập tức, người dân đã trình báo sự việc cho Công an phường Mỹ Tho. Sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang để kiểm tra sức khỏe. Tại đây, các bác sĩ xác định bé nặng hơn 3 kg, mắc viêm ruột và trên người có nhiều vết kiến cắn do bị bỏ rơi lâu ngoài trời.

Trước tình trạng nguy kịch, bé được chuyển khẩn sang Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang để tiếp tục điều trị. Kết quả chẩn đoán cho thấy bé bị viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng huyết sơ sinh và đang theo dõi nguy cơ viêm màng não. Nhờ sự chăm sóc tích cực tại phòng hồi sức sơ sinh, hiện sức khỏe bé đã cơ bản ổn định.

Cơ quan chức năng cho biết đang xác minh danh tính người đã bỏ rơi trẻ sơ sinh và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vụ việc khiến dư luận vô cùng bức xúc, nhiều người bày tỏ xót xa trước hoàn cảnh của bé và mong muốn bé sớm được một gia đình yêu thương đón nhận.