Đời sống

Người đàn ông truy sát hàng xóm vì bị chê hát dở: Nhận án tù, bồi thường hàng trăm triệu

Chỉ vì bị chê hát dở trong lúc dự tiệc tại nhà hàng xóm, Vũ Văn Pháp đã tức giận cầm bát ném thẳng vào mặt ông Vũ Văn Trương, khiến nạn nhân bị thương tích 49% và phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 7/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án chê hát dở bị truy sát gây xôn xao dư luận. Bị cáo Vũ Văn Pháp (51 tuổi, trú xã Quang Thành) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm năm 2024, TAND huyện Yên Thành (cũ) đã tuyên phạt Pháp 5 năm tù. Cho rằng mức án quá nặng, bị cáo kháng cáo. Xét thấy trong quá trình xét xử, Pháp thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi và đã bồi thường 350 triệu đồng cho gia đình bị hại, HĐXX tòa phúc thẩm Nghệ An quyết định giảm án.

Bị cáo Pháp tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

 

Theo cáo trạng, tối 21/9/2024, Pháp cùng ông Vũ Văn Trương (59 tuổi) dự một buổi tiệc tại nhà hàng xóm. Sau khi lên sân khấu hát, Pháp trở về bàn ăn thì bất ngờ bị ông Trương chê “mày hát không hay” và có lời lẽ xúc phạm bố mẹ bị cáo.

Bực tức vì nhiều lần bị đụng chạm tới gia đình, Pháp đáp lại: “Bố tao mất rồi, đừng chửi nữa”. Lời qua tiếng lại không dừng lại, người đàn ông này sau đó đã dùng chiếc bát sứ trên bàn ném thẳng vào mặt ông Trương.

Cú ném khiến nạn nhân chảy máu vùng trán, mũi và mắt, phải nhập viện cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy ông Trương bị tổn hại 49% sức khỏe.

Bị cáo bị phạt 2 năm 6 tháng tù và bồi thường cho bị hại 350 triệu. Ảnh: Hùng Lê

 

Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Quá trình điều tra và xét xử, cả hai bên thừa nhận nguyên nhân xuất phát từ vụ án vì lời chê hát dở trong đám tiệc.