Đời sống

Giông lốc Hà Nội cuốn cầu trượt bay trúng người phụ nữ, 1 tháng giành giật sự sống, để lại chồng cùng 2 con nhỏ

Chiều 19/7, cơn giông lốc Hà Nội bất ngờ cuốn chiếc cầu trượt tại khu vui chơi chung cư FLC Đại Mỗ bay trúng chị Nguyễn Thị Thơm. Vụ tai nạn hi hữu khiến chị bị đa chấn thương nghiêm trọng. Sau gần một tháng điều trị, nỗ lực giành lại sự sống bất thành, để lại chồng Đinh Quang Tuấn và hai con nhỏ trong đau đớn tột cùng.

Ngày 13/8, gia đình xác nhận chị Nguyễn Thị Thơm, nạn nhân trong vụ tai nạn hi hữu tại chung cư FLC Đại Mỗ đã qua đời sau gần một tháng điều trị tích cực.

Trước đó, vào chiều 19/7, giông lốc Hà Nội kèm gió giật mạnh đã gây nên thảm cảnh. Tại khu vui chơi của chung cư FLC Đại Mỗ, một chiếc cầu trượt bay trúng người khi chị Thơm đang đi ngang qua. Lực va chạm cực mạnh khiến chị gục ngã ngay tại chỗ.

Gió giật mạnh khiến chiếc nhà trượt bật tung và bay đè vào người chị Thơm. Ảnh cắt từ clip

 

Cư dân và người thân lập tức đưa chị tới bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định nạn nhân bị đa chấn thương nghiêm trọng: chấn thương sọ não, gãy nhiều xương, suy đa tạng, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ một phần nội tạng và lọc máu liên tục.

Dù được điều trị trong phòng hồi sức suốt gần một tháng, tình trạng của chị Thơm không cải thiện. Anh Đinh Quang Tuấn, chồng nạn nhân, cho biết chi phí điều trị lên tới hơn 40 triệu đồng mỗi ngày do vợ không có bảo hiểm y tế. Tổng số tiền đã vượt 900 triệu đồng, trong đó gia đình phải vay mượn hơn 500 triệu đồng.

“Suốt thời gian qua, tôi chỉ mong vợ vượt qua, nhưng sáng nay bác sĩ báo tình trạng xấu, không còn hi vọng. Đến 16h15, vợ tôi ra đi mãi mãi”, anh Tuấn nghẹn ngào.

Dù được các bác sĩ điều trị tích cực tại bệnh viện nhưng chị Thơm vẫn không qua khỏi. Ảnh: GĐCC

 

Anh Tuấn kể, cả hai yêu nhau từ thời cấp 3, kết hôn năm 2011, xây dựng tổ ấm hạnh phúc với hai con, một bé học lớp 8, một bé lớp 5. Trước ngày xảy ra sự việc, chị Thơm vừa tìm được việc mới tại quán cà phê, mong có thu nhập để phụ giúp gia đình và dành dụm xây nhà cho mẹ ruột.

Biến cố ập đến quá nhanh, cuốn trôi tất cả ước mơ của người mẹ hiền. Giờ đây, anh Tuấn và hai con nhỏ chỉ còn biết nương tựa vào nhau, đối diện nỗi mất mát không gì bù đắp.