Đời sống

Điện Biên: Hoàn cảnh éo le của 2 bé trai tử vong khi đang ngủ trong vụ sạt lở

Trận lũ quét và sạt lở ở Điện Biên kinh hoàng đêm 1/8 đã cuốn trôi tất cả, cướp đi mạng sống của 2 bé trai tử vong ở bản Háng Pu Xi khi đang ngủ. 

Đêm 1/8, mưa lũ gây ra trận lũ quét dữ dội kèm sạt lở ở Điện Biên, tàn phá nặng nề bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông). Nước lũ ào ạt đổ về trong đêm đã cuốn sạch nhà cửa, hoa màu của nhiều hộ dân. Đau lòng hơn, thiên tai đã khiến 2 bé trai tử vong khi đang ngủ say là M.A.D. (14 tuổi) và M.A.G. (12 tuổi).

Ông Mùa Chứ Phỏng (49 tuổi, ngụ bản Háng Pu Xi) lúc đó đang làm phu hồ ở Hà Nội, bàng hoàng nhận cuộc gọi: “Về ngay, nhà bị sạt lở hết rồi, con anh mất chưa tìm thấy”. Vội vàng xin nghỉ, ông vượt hơn 500 km về quê, tới nơi lúc 21h cùng ngày, chỉ thấy bản làng tan hoang, ngôi nhà của mình bị san phẳng. Trong tiếng gào khóc, ông gọi tên con trong vô vọng. Sáng hôm sau, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể hai em tại vị trí giường ngủ.

Lũ quét, sạt lở đã gần như san phẳng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

 

Hoàn cảnh của gia đình ông Phỏng vô cùng đặc biệt. Vợ bỏ đi hai năm trước, một mình ông nuôi bốn con. Hai con gái lớn đã lập gia đình xa nhà, còn hai bé trai ở nhà tự chăm sóc nhau để cha đi làm thuê. Trước đó vài ngày, ông vừa về thăm, quay lại Hà Nội được 5 ngày thì thảm kịch xảy ra. Cuộc trò chuyện cuối cùng, hai con vẫn hỏi cha đi làm có mệt không, tháng này kiếm được nhiều tiền không. Không ai ngờ, đó là lần cuối cùng.

Giờ đây, ông Phỏng chỉ biết ôm ký ức và chờ sự hỗ trợ của chính quyền để ổn định lại cuộc sống sau thiệt hại do thiên tai.

Cơn lũ dữ đã cướp đi mạng sống của 2 đứa trẻ khi đang ngủ. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ

 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ vượt qua điểm sạt lở để cứu hộ. Chính quyền di dời khẩn cấp các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đồng thời kiểm tra, gia cố những vị trí sạt lở nguy hiểm nhằm ngăn chặn thiệt hại tiếp theo.