Đời sống

Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Ám ảnh lời từ biệt 'chào anh em, tôi đi', nạn nhân kể lại phút thoát chết

Trở về từ cửa tử sau vụ lật tàu Vịnh Hạ Long, anh Nguyễn Hồng Quân vẫn ám ảnh mãi hình ảnh người đàn ông buông tay giữa sóng dữ cùng câu nói lạnh người: 'Thôi chào anh em, tôi đi'. Những ký ức kinh hoàng từ tàu QN 7105 bị lật khiến nỗi đau không dễ gì nguôi ngoai.

Anh Nguyễn Hồng Quân (Sinh năm 1985, Nghệ An) là một trong những nạn nhân sống sót hiếm hoi sau vụ lật tàu Quảng Ninh, xảy ra vào chiều 19/7 trên vịnh Hạ Long. Tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (QN 7105) chở gần 50 hành khách đã bất ngờ bị sóng lớn đánh úp trong thời tiết chuyển biến xấu.

Chia sẻ về khoảnh khắc cận kề cái chết, anh Quân cho biết đã lên tàu tham quan các hang động khi thời tiết vẫn còn nắng đẹp. Tuy nhiên, chỉ 30 phút sau, giông gió ập đến, một đợt sóng lớn bất ngờ đánh mạnh khiến tàu QN 7105 bị lật nhanh đến mức hành khách không kịp phản ứng.

Anh Nguyễn Hồng Quân kể về thời điểm tàu du lịch bị lật. Ảnh: Minh Đức. 

“Tôi bám vào một chiếc ghế gỗ trôi trên mặt nước. Có ba người khác cũng bơi đến. Nhưng rồi, một người đàn ông ngoài 40 tuổi thều thào: ‘Chào anh em, tôi đi’, rồi buông tay, chìm dần vào làn nước. Câu nói ấy vẫn ám ảnh tôi đến tận hôm nay,” anh Quân nghẹn lời.

Trong trạng thái kiệt sức, ba người còn lại cố gắng gọi cứu trợ giữa biển khơi. Sau hơn ba giờ lênh đênh, họ được một ngư dân phát hiện và đưa lên thuyền an toàn.

Anh Vũ Anh Tú, thủy thủ trên tàu Vịnh Xanh 58. Ảnh: Minh Đức.

 

Cùng may mắn thoát nạn là anh Vũ Anh Tú (Sinh năm 2000, Quảng Ninh), thuyền viên trên tàu Vịnh Xanh 58. Anh cho biết khoang lái nơi mình làm việc là khu vực chìm đầu tiên. “Tôi thoát được nhờ bơi qua một ô cửa kính vỡ, bám vào chiếc ghế trôi trên mặt biển để giữ mạng sống.”

Cả ba nạn nhân được cứu sống trong tình trạng kiệt quệ, tay chân tê cứng, tâm lý vẫn chưa ổn định.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục cập nhật vụ lật tàu, tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.