Trung Cá Chép bị bắt sau vụ đánh ‘vợ hờ’ đang ôm con: Lời lẽ rợn người trong livestream gây phẫn nộ
Trần Văn Trung, tức ‘Trung cá chép’, kẻ livestream hành hung cô gái đang bế con nhỏ, đã bị công an bắt giữ tại An Giang sau nhiều ngày lẩn trốn.
Sáng 15/7, bà Nguyễn Thu Cúc - Bí thư Đảng uỷ phường Thủ Dầu Một, TP.HCM xác nhận, đối tượng Trần Văn Trung, biệt danh “Trung cá chép”, đã bị lực lượng công an An Giang phối hợp cùng cơ quan chức năng TP.HCM bắt giữ sau nhiều giờ lẩn trốn.
Trước đó, vào tối 12/7, mạng xã hội xôn xao bởi đoạn clip livestream bạo hành ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục đánh vào mặt cô gái đang ôm con nhỏ trong góc phòng. Trong clip, người đàn ông tát tới tấp, vừa đánh vừa lớn tiếng hỏi: “Hết mệt chưa?”, trong khi con nhỏ sợ hãi khóc thét không ngừng.
Sau vài cú đánh, đối tượng quay sang camera, lạnh lùng hỏi: “Nghe rõ không mọi người?”, rồi tiếp tục quay lại hành hung dã man nạn nhân, thái độ được cho là thách thức cộng đồng mạng và cơ quan chức năng.
Clip được livestream trực tiếp, khiến người thân cô gái kịp ghi lại làm bằng chứng và báo với Công an phường Thủ Dầu Một. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã triển khai truy xét và xác định Trung là “chồng hờ” của nạn nhân, quê tại tỉnh An Giang.
Chiều 14/7, Trung cá chép chính thức bị bắt tại quê nhà. Công an An Giang hiện đang phối hợp lấy lời khai và điều tra nguyên nhân, mức độ vi phạm.
Trong khi đó, cô gái và cháu bé trong clip bạo hành đã được chính quyền địa phương bảo vệ và theo dõi sát sao để hỗ trợ nếu cần thiết.