Thuyền trưởng bị chém giữa biển Vũng Tàu: Nhóm tàu lạ ra tay tàn độc, thủ đoạn khó tin
Một thuyền trưởng ở TP.HCM vừa làm đơn trình báo Công an sau khi bị nhóm người lạ trên nhiều tàu cá tấn công giữa vùng biển Vũng Tàu. Nạn nhân cho biết đã bị vây đánh, chém liên tiếp, rồi ép phải quỳ lạy xin tha, thậm chí có tàu che biển số để che giấu hành vi manh động.
Ngày 25.7, ông Nguyễn Văn Xiền (44 tuổi, ngụ tại phường Vũng Tàu, TP.HCM) cho biết đã gửi đơn tố cáo lên Công an TP.HCM và lực lượng Biên phòng sau khi bị hành hung giữa vùng biển Vũng Tàu.
Theo lời ông Xiền, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 14/7 khi ông đang làm thuyền trưởng tàu cá BV 90451 TS, cùng một nhóm bạn ghe đánh bắt hải sản cách mũi Vũng Tàu khoảng 20 hải lý. Cạnh đó là tàu cá BV 3445 TS do ông Nguyễn Hảo làm thuyền trưởng.
Ông Xiền cho biết, khoảng 7h sáng, ông nghe qua tần số bộ đàm A13 những lời đe dọa, yêu cầu hai tàu không được tiếp tục đánh bắt tại khu vực biển này. Chỉ 30 phút sau, ông phát hiện gần 10 tàu cá khác, trong đó có hai chiếc che biển số bằng mỡ bò đang tiến nhanh về phía mình.
Đến khoảng 7h45, các tàu cá BTh mang số hiệu BTh 96317 TS, BTh 96844 TS, BTh 99599 TS cùng hai tàu không rõ số hiệu tiếp cận và tấn công tàu ông Xiền. Nhóm người trên các tàu này dùng chai thủy tinh đựng nước thải dầu máy và vỏ ốc giác ném lên boong. Hai trong số đó thậm chí lao thẳng vào mạn tàu, khiến tàu suýt lật.
Ông Nguyễn Hảo sau đó điều khiển tàu mình đến hỗ trợ thì cũng bị 3 tàu cá BTh áp sát, nhóm người có hung khí nhảy sang tàu khống chế toàn bộ thủy thủ đoàn. Ông Xiền bị 4 người trên tàu cá lạ dùng dao và hung khí chém liên tiếp vào đầu, mặt, lưng, khiến ông bất tỉnh.
"Khi tôi gục xuống, họ tạt nước vào mặt để tôi tỉnh lại rồi tiếp tục đánh, chém. Họ bắt tôi phải quỳ xuống xin tha và tuyên bố không cho tôi đánh bắt ở khu vực này nữa", ông Xiền kể lại, vẫn chưa hết bàng hoàng.
Ông cũng nhận diện một trong những người chỉ đạo nhóm hành hung là người tên T., chủ sở hữu hai tàu cá không rõ số hiệu.
Sau khi được trả về tàu, ông Xiền được một tàu cá khác đưa vào bờ trình báo vụ việc cho gia đình và lực lượng chức năng. Ông cũng lập tức được chuyển đi cấp cứu do nhiều vết thương nghiêm trọng.
Một lãnh đạo Đồn Biên phòng Bến Đá (TP.HCM) xác nhận đã tiếp nhận sự việc và tiến hành lấy lời khai từ nạn nhân. Toàn bộ hồ sơ vụ việc hiện đã được bàn giao cho Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.