Hiện trường cô gái bị đuổi ở bến xe Mỹ Đình: Hàng quán lấn chiếm vỉa hè, phẫn nộ cảnh lộn xộn tái diễn
Sau hơn một tuần yên ắng vì vụ cô gái bị đuổi khỏi vỉa hè bến xe Mỹ Đình gây bức xúc dư luận, nay các quán trà đá, người bán nước lại tràn ra khắp lối đi. Lộn xộn, nhếch nhác trở lại.
Sau thời gian ngắn yên ắng, khu vực vỉa hè bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) lại tái diễn cảnh lộn xộn, nhếch nhác do người bán nước tràn ra chiếm dụng không gian công cộng. Điều đáng nói, tình trạng này bùng phát chỉ ít ngày sau vụ ồn ào “cô gái bị đuổi đi ở bến xe Mỹ Đình” vì đứng chờ xe buýt trên phần vỉa hè do người bán trà đá chiếm dụng.
Ghi nhận chiều 20/7 tại nhiều tuyến vỉa hè quanh bến xe Mỹ Đình, hàng loạt quán trà đá, xe nước mía, bánh mì lại ngang nhiên hoạt động. Trước cổng chính trên mặt đường Phạm Hùng, dù lực lượng trật tự có mặt, hàng quán vẫn vô tư bày bán. Một số người bán trà đá còn kê bàn ghế ngay cạnh nhà vệ sinh công cộng bốc mùi nồng nặc, hoặc sát khu vực bãi gửi xe máy.
Không khó để bắt gặp hình ảnh người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường do vỉa hè bị người bán nước chiếm hết lối đi. Tại ngõ 1 phố Nguyễn Hoàng - cổng phụ bến xe Mỹ Đình, vỉa hè bị “lấp đầy” bởi hàng nước, ô tô đỗ trái phép, xe máy dàn hàng ngang.
Đặc biệt, khu vực trước số nhà 36 Phạm Hùng, nơi từng xảy ra vụ “người bán trà đá đuổi cô gái” giờ vẫn có quán nước tồn tại. Dù bàn ghế được sắp xếp gọn hơn, nhưng người dân quanh đó cho biết: “Họ làm vậy để dễ thoát khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng”.
Vỉa hè bến xe Mỹ Đình còn xuất hiện nhiều điểm tập kết rác thải, gạch lát bong tróc, nắp cống mất, dây điện sà xuống khiến khu vực này trở nên nhếch nhác, mất an toàn nghiêm trọng. Nhiều đoạn vỉa hè gần như “biến mất” do bị hàng quán và xe cộ chiếm dụng toàn bộ.
Dù trước đó, chính quyền từng ra quân lập lại trật tự sau phản ánh vụ việc “cô gái bị đuổi ở bến xe Mỹ Đình”, nhưng thực tế cho thấy nỗ lực này chưa đủ sức răn đe. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng có giải pháp lâu dài, xử lý triệt để để vỉa hè đúng nghĩa là của người đi bộ.