Hành trình bí ẩn của bé trai 13 tuổi mất tích ở Hà Nội: Bị người lạ dụ dỗ rồi nhốt trong tầng hầm
Sau 5 ngày mất tích không dấu vết, bé trai 13 tuổi ở Hà Nội bất ngờ trở về giữa đêm khuya trong tình trạng mệt mỏi, kể lại hành trình bị người lạ dụ dỗ, đưa đi xa rồi nhốt trong tầng hầm suốt nhiều ngày.
Sáng 30/7, gia đình cháu T.T.H (13 tuổi) tại phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội thông báo cháu đã trở về sau mất tích nhiều ngày.
Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Lâm - mẹ cháu H., khoảng 1h sáng, bà bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ số máy lạ. Bên kia đầu dây là giọng con trai run rẩy nói đang ở cổng đình làng, nhờ mẹ đến đón.
“Lúc đó tôi mừng lắm nên chẳng nghĩ nhiều, vội vàng đi xe ra đón con. Khi đến nơi, tôi thấy con đang đứng chờ. Trong sự vui mừng đó là rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu”, bà Lâm chia sẻ.
Về đến nhà, người mẹ bình tĩnh hỏi con chuyện gì đã xảy ra. Theo lời cháu H., tối 25/7, khi đang chơi ở đình làng thì có hai người đàn ông lạ mặt tiếp cận, rủ đi chơi. Họ nói chỉ đi loanh quanh rồi quay lại nên cháu đã đồng ý, để xe đạp ở lại.
“Hai người đưa cháu băng qua một cây cầu có đèn nhấp nháy. Trên đường đi, họ cho cháu ăn khoai tây chiên. Vừa ăn xong, cháu thấy choáng và bất tỉnh”, bà Lâm thuật lại lời con.
Tỉnh dậy, cháu H. thấy mình đang ở trong một tầng hầm kín. Không ai đánh đập, cũng không có thức ăn, chỉ được cho nước uống. Trong suốt nhiều ngày, không ai xuất hiện. Đến chiều 29/7, cháu phát hiện cửa không khoá nên lẻn ra ngoài tìm cách thoát thân.
Lang thang trong đêm, cháu H. tới khu vực công viên Ngọc Thuỵ thì gặp một người phụ nữ tốt bụng. Nghe kể chuyện bị dụ dỗ, bà này đã cho cháu mượn điện thoại để liên lạc với gia đình và sau đó đưa cháu về lại cổng đình làng.
Ngay trong sáng cùng ngày, gia đình đã trình báo sự việc lên công an, đồng thời gửi lời cảm ơn người phụ nữ đã giúp đỡ cháu. Theo bà Lâm, “con trai tôi quá nhẹ dạ, dễ tin người. Sau chuyện này, chúng tôi sẽ dạy con cách tự bảo vệ mình, không được nghe lời hay nhận bất cứ thứ gì từ người lạ”.
Gia đình hiện cũng tính đến phương án đưa cháu về quê ở tạm một thời gian vì lo ngại những đối tượng xấu sẽ quay trở lại tìm.
Trước đó, vào khoảng 21h ngày 25/7, cháu H. đạp xe rời khỏi nhà. Đến 22h chưa thấy về, vợ chồng bà Lâm đã chia nhau tìm kiếm xung quanh. Nhiều lần ghé qua nhà bạn bè của cháu cũng không có tung tích.
“Sáng hôm sau, chúng tôi đi khắp các khu vực lân cận, hỏi han người quen nhưng vẫn không có tin tức gì. Đó là những ngày khủng khiếp nhất với gia đình”, bà Lâm xúc động nhớ lại.
Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng xác minh. Nhiều chi tiết bất thường đang được điều tra kỹ lưỡng. Người dân cũng được khuyến cáo nâng cao cảnh giác với người lạ tiếp cận trẻ em, nhất là tại các địa điểm công cộng.