Đời sống

Bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích, tìm thấy ở TP.HCM: Lời kể tài xế xe ôm hé lộ chi tiết ‘rùng mình’!

Sau 3 ngày mất liên lạc, bé gái 13 tuổi ở Hà Nội đã được gia đình tìm thấy tại trụ sở Công an phường An Phú Đông (TP.HCM) vào tối 26/7.

Tối 26/7, vụ việc bé gái 13 tuổi mất tích tại Hà Nội đã được gia đình xác nhận tìm thấy con tại trụ sở Công an phường An Phú Đông, TP.HCM. Thông tin này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt khi hành trình di chuyển của bé gái kéo dài từ Hà Nội đến tận Tây Ninh qua nhiều điểm dừng.

Cháu Trang đã được tìm thấy sau 3 ngày mất liên lạc. Ảnh: GĐCC 

Theo chia sẻ từ gia đình, bé gái 13 tuổi tên Nguyễn Kiều Trang đột ngột rời nhà đi và mất liên lạc với người thân từ đêm 23/7. Gia đình lập tức trình báo cơ quan chức năng và kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng mạng. Bất ngờ, sáng 26/7, một tài xế xe ôm tại TP.HCM liên hệ, khẳng định mình từng chở một bé gái có đặc điểm trùng khớp với cháu Trang. 

Tài xế cho biết, sáng 25/7, ông gặp một bé gái nói giọng miền Bắc, mang theo túi xách nhỏ, ngỏ ý được chở về khu vực giáp ranh Long An - Tây Ninh. Ban đầu nghi ngờ bé bị lừa bán sang Campuchia, ông từ chối. Tuy nhiên, sau đó có người gọi đến, tự nhận là "cha dượng", khẩn thiết nhờ tài xế đưa bé về một địa chỉ gần Trường THCS Hậu Nghĩa (Tây Ninh).

Anh L đứng chờ cùng với hai tài xế xe ôm đã giúp đỡ gia đình trước trụ sở Công an phường An Phú Đông để nhận con. Ảnh: NT

Nghi ngờ cháu bé này bị lừa bán sang nước ngoài, tài xế gắng hỏi, song bé gái khẳng định đang về nhà mẹ ruột. Bé gái đưa tài xế 100.000 đồng trước, đến nơi một bé khác tiếp tục thanh toán phần còn lại. Sau khi kết thúc cuốc xe dài 40km, tài xế trở về nhà và vô tình đọc được thông tin bé gái 13 tuổi mất tích ở Hà Nội trên mạng xã hội. Ông lập tức gửi hình ảnh và xác nhận với gia đình, chính là cháu Trang

Ngay sau đó, tài xế đã dẫn bố mẹ cháu Trang đến địa chỉ đã chở bé gái trước đó. Tại đây, họ gặp một người đàn ông và một bé gái khác được cho là có liên quan. Hai người này cho biết đã hỗ trợ bé Trang bắt xe quay lại Bến xe An Sương (TP.HCM) để về Hà Nội.

Chị D và anh L vượt hơn ngàn cây số từ Hà Nội vào TP.HCM để nhận con tại phường An Phú Đông. Ảnh: NT 

 

Nhận được thông tin, Công an xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh) lập tức phối hợp với Công an phường An Phú Đông, TP.HCM để kiểm tra. Bé Trang được phát hiện tại khu vực gần bến xe An Sương, trong tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần không hoảng loạn.

Tối cùng ngày, gia đình cháu bé đã đoàn tụ tại cơ quan công an. Người mẹ nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng, cộng đồng mạng và đặc biệt là vị tài xế đã góp phần giúp họ tìm lại con.

Hiện chưa rõ vì sao bé gái 13 tuổi lại đi từ Hà Nội vào tận Tây Ninh, TP.HCM với hành trình phức tạp như vậy. Nhiều người đặt nghi vấn về khả năng cháu bị dụ dỗ, hoặc liên quan đến các đường dây đưa người sang Campuchia.

Công an TP.HCM và tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục làm rõ mọi tình tiết xung quanh vụ mất tích bất thường của bé gái 13 tuổi này.