Giải trí

Bóc mẽ sự thật về nhan sắc của Điêu Thuyền, thực không xứng với danh?

Bóc mẽ sự thật về nhan sắc của Điêu Thuyền, thực không xứng với danh?

Điêu Thuyền có lẽ không còn là cái tên xa lạ đối với những ai yêu thích Tam Quốc. Cô được xếp vào danh sách 1 trong tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Hoa, không chỉ đẹp mà còn vô cùng thông minh, khéo léo. Trong tiểu thuyết có kể lại rằng Điêu Thuyền vì muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha nuôi Vương Doãn mà nguyện làm cho bánh xe lịch sử phải đổi hướng khi khiến Lữ Bố xuống tay với Đổng Trác vì giành giật nàng.

dieuthuyen2-1689066660.jpg
Hình tượng Điêu Thuyền trên phim ảnh

Sau này, khi phân tích, chắp nối nhiều tình tiết lịch sử, người ta đúc kết được rằng nhan sắc của Điêu Thuyền thực ra đã bị phóng đại lên. Trên thực tế cô không thể đứng ngang hàng với những mỹ nhân đình đám như Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Dương Quý Phi. Có 2 lý do được đưa ra, đầu tiên, vị thế của Điêu Thuyền vốn không cao. Trong khi 3/4 người trong tứ đại mỹ nhân đều được gả cho các vị quân vương một nước và được cưới hỏi danh chính ngôn thuận thì Điêu Thuyền lại chỉ là "bồ nhí" hầu hạ bên cạnh Đổng Trác và Lữ Bố. 2 nam nhân gắn với cuộc đời của cô thậm chí đều là những người thất bại trong đế nghiệp và chịu cái chết thảm khốc. 

dieuthuyen3-1689066660.jpg
Ảnh vẽ Điêu Thuyền

Lý do thứ 2 đó là phải đến khi bộ tiểu thuyết "Tam Quốc diễn nghĩa" của tác giả triều Minh La Quán Trung trở nên nổi tiếng thì cái tên Điêu Thuyền mới được biết đến. Vẻ đẹp "Trầm Ngư Lạc Nhạn" của nàng cũng là từ tiểu thuyết mà ra chứ không hề có căn cứ chính xác nào. Điêu Thuyền chỉ được miêu tả như một phụ nữ có diện mạo xinh đẹp và giỏi ca múa, thuộc kiểu mỹ nhân dễ dàng "lọt vào mắt xanh" của những nhân vật thô thiển như Đổng Trác và Lữ Bố. Nói cách khác, vẻ đẹp của cô hết sức mờ nhạt trong lịch sử. 

dieuthuyen4-1689066660.jpg
Tranh vẽ tứ đại mỹ nhân Trung Quốc (Từ trái sang: Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi, Vương Chiêu Quân

Nhìn lại những mỹ nhân còn lại trong "tứ đại mỹ nhân", rõ ràng ai cũng được sử sách ngợi ca một cách cụ thể: Dương Quý Phi giỏi nhạc, thơ; Tây Thi là một trong những điển phạm của người phụ nữ "hy sinh tuổi thanh xuân làm gián điệp báo quốc"; Vương Chiêu Quân là nhà ngoại giao xuất sắc. Đặc biệt ai trong số họ cũng đều là những người sở hữu vẻ đẹp xuất chúng, khiến thiên tử mê đắm. Bởi vậy, nói nhan sắc Điêu Thuyền thực không xứng với danh cũng là điều dễ hiểu.

 

Mỹ nam được vua sủng hạnh nhất trong lịch sử Trung Quốc nhưng lại phải nhận cái kết bi thảm cuối đời

Mối tình của hoàng đế Trung Quốc và chàng phu thuyền nghèo mãi đến sau này vẫn thu hút sự quan tâm lớn.