Đời sống

Tấm bản đồ bằng da chỉ đường tới kho báu hải tặc 3.250 tỷ đồng, đến nay vẫn chưa có ai giải mã được

Tấm bản đồ bằng da chỉ đường tới kho báu hải tặc 3.250 tỷ đồng, đến nay vẫn chưa có ai giải mã được

Hàng trăm năm trôi qua, tấm bản đồ bằng da in mật mã chỉ đường tới kho báu hải tặc 3.250 tỷ đồng của tên tướng cướp khét tiếng Levasseur vẫn chưa ai có thể giải mã được. 

Ngày nay, tại đảo Mahé thuộc quần đảo Seychelles, Ấn Độ Dương, người dân vẫn lưu truyền câu chuyện bí ẩn về kho báu hải tặc có giá trị lên đến 130 triệu USD (hơn 3.250 tỷ đồng). Truyền thuyết kể lại rằng từ năm 1716, người đàn ông Pháp tên là Olivier Levasseur (biệt danh Diều Hâu) được trao giấy phép chặn bắt một tàu tư nhân nhưng vài tháng sau đó, ông ta lại quyết định trở thành cướp biển. Chỉ trong vòng 5 năm, đội hải tặc của Levasseur đã thu nhận 750 tên cướp biển đàn em, phân bổ tại 3 con tàu lớn.

Chân dung Olivier Levasseur

Một lần, đội quân cướp biển của Levasseur nhắm tới một con tàu Bồ Đào Nha treo cờ Anh tên Nossa Senhora do Cabo. 250 tên hải tặc đã đổ bộ lên con tàu khi nó dừng tại đảo La Réunion (thời điểm đó đảo này tên là Bourbon) và tàn sát toàn bộ thuyền viên. Nhóm cướp không ngờ rằng trên tàu lại chứa vô số các thỏi vàng và bạc, đá quý, kim cương, cốc và cúp vàng… "Mỗi tên cướp biển được chia 42 viên kim cương và 5.000 thỏi vàng. Ngoài ra còn có một lượng châu báu dôi dư được chia thêm cho Levasseur", sử sách ghi lại.

Bản đồ mật mã Olivier Levasseur tung ra trước khi bị xử tử

Bị Hải quân Anh truy lùng gắt gao, nhóm hải tặc này được cho là đã trốn tới sào huyệt ở Madagascar rồi bỗng dưng biến mất không còn chút dấu vết. Người ta truyền tai nhau rằng tên tướng cướp Levasseur đã giấu kho báu của ông ta trong một hang động ở đảo Mahé rồi giết hết thuộc hạ để bịt đầu mối. Sau khi bị bắt, Levasseur đã bị xử tử vào ngày 7/7/1730 ngay trên đảo La Réunion. Trước khi bị treo cổ, hắn đã tung một mảnh da lên trời và hét lên rằng: "Kho báu của ta chỉ dành cho người nào hiểu được nó".

Hai cha con Reginald Herbert Cruise-Wilkins đào bới kho báu 

Tấm da mà Levasseur tung lên chính là bản mật mã có 17 dòng chữ, ẩn chứa vị trí chôn kho báu. Tuy nhiên, cho đến tận ngày nay vẫn chưa có ai giải mã được tấm bản đồ bằng da này. Người nhiệt huyết nhất trong việc truy tìm kho báu của tên tướng cướp Diều Hâu chính là Reginald Herbert Cruise-Wilkins. Từ đời ông cho đến đời con trai John Cruise-Wilkins đều ám ảnh với việc nghiên cứu và giải mã mật mã của Levasseur nhưng lại không thành. Tuy nhiên, John vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan và có một niềm tin mãnh liệt rằng ông ta sẽ giải mã và tìm ra kho báu của Levasseur.