Sinh viên PCCC kể lại diễn biến kinh hoàng cứu 7 người trong đám cháy nhà nghỉ Hà Đông, Hà Nội
Vụ cháy nhà nghỉ Hà Đông xảy ra giữa đêm khuya, nghi do phóng hỏa đã khiến nhiều người hoảng loạn. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, một sinh viên PCCC cứu nạn đã lao vào cứu người trong đám cháy, giúp các nạn nhân thoát hiểm an toàn.
Cháy nhà nghỉ Hà Đông giữa đêm, nghi phóng hỏa khiến nhiều người hoảng loạn
Khoảng 1h48 ngày 14/1, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy nhà nghỉ An Phú, nằm trong ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông. Đây là khu nhà nghỉ cao 8 tầng, mỗi tầng có diện tích sử dụng khoảng hơn 130 m2, thời điểm xảy ra cháy có nhiều người đang lưu trú, nghỉ qua đêm. Vụ cháy nhà nghỉ Hà Đông nhanh chóng gây náo động cả khu dân cư khi khói lửa bốc lên từ tầng 3, lan nhanh theo trục cầu thang.
Nhận định ban đầu cho thấy đám cháy xuất phát từ một phòng nghỉ ở tầng 3, nghi do phóng hỏa khi có dấu hiệu tác động từ bên ngoài. Chỉ ít phút sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe chỉ huy cùng gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đội nghiệp vụ khẩn trương tiếp cận hiện trường.
Khi lực lượng chức năng có mặt, khói dày đặc đã bao trùm nhiều tầng, gây nguy cơ ngạt khí nghiêm trọng cho những người mắc kẹt bên trong. Công tác chữa cháy và cứu nạn được triển khai đồng thời, các mũi trinh sát nhanh chóng tiếp cận các tầng, hướng dẫn người dân di chuyển lên mái và ra ban công chờ giải cứu. Đến khoảng 2h10, đám cháy được khống chế hoàn toàn, diện tích cháy ước tính khoảng 10 m2, không ghi nhận thiệt hại về người, tài sản đang được thống kê. Công an phường Hà Đông đã tạm giữ một nghi phạm để điều tra làm rõ nghi vấn phóng hỏa.
Người hùng cứu người trong đám cháy
Giữa tình huống nguy hiểm của vụ cháy nhà nghỉ Hà Đông, hình ảnh anh Phạm Quỳnh Sơn, sinh viên năm cuối Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, hiện đang thực tập tại Công an phường Thanh Xuân để lại dấu ấn đặc biệt. Hành động dũng cảm của anh đã khiến nhiều người gọi tên anh như người hùng cứu người trong đám cháy.
Chia sẻ với phóng viên, Sơn cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, anh vừa đi làm về thì nghe thấy tiếng cãi vã lớn từ khu nhà nghỉ. Không lâu sau, khói lửa bốc lên dữ dội. “Lúc đó tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết phải chạy lên xem còn ai mắc kẹt thì tìm cách đưa ra ngoài”, Sơn kể lại.
Với kiến thức được đào tạo bài bản, sinh viên PCCC cứu nạn này lập tức chạy lên các tầng, vừa hô hoán vừa hướng dẫn mọi người dùng khăn ướt che mũi, cúi thấp người để hạn chế hít phải khói độc. Ban đầu, anh đưa được khoảng 8 người xuống tầng 1. Tuy nhiên, khi quay lại tầng 3, khói đã quá dày, tầm nhìn gần như bằng không, nguy cơ ngạt khói cao.
Nhận định việc tiếp tục đi xuống là cực kỳ nguy hiểm, Sơn quyết định dẫn các nạn nhân quay ngược lên tum để tránh khói. Trong lúc di chuyển, anh phát hiện một nữ nạn nhân kiệt sức, ngồi sụp xuống sàn. Không chần chừ, anh kéo người này cùng mọi người tiếp tục di chuyển lên phía trên, liên tục trấn an tinh thần, khẳng định lực lượng cứu hỏa sắp tiếp cận hiện trường.
Sinh viên PCCC cứu nạn và khoảnh khắc sinh tử của các nạn nhân
Theo lời kể của anh Trung, một người thuê trọ tại nhà nghỉ An Phú suốt hai năm qua, khoảnh khắc phát hiện cháy thực sự là cơn ác mộng. “Gần 2h sáng tôi đang ngủ thì chuông báo cháy vang lên, mở cửa ra là khói đã kín đặc hành lang tầng 6”, anh Trung nhớ lại. Trong trạng thái hoảng loạn, anh chỉ kịp mặc quần áo, tìm đường thoát thân giữa tiếng la hét vang khắp tòa nhà.
May mắn, trong lúc hỗn loạn ấy, sự xuất hiện của sinh viên PCCC cứu nạn đã giúp nhiều người giữ được bình tĩnh. Sơn hướng dẫn từng nhóm người di chuyển lên tầng cao hơn, tránh khu vực khói dày, đồng thời nhắc mọi người không liều lĩnh trèo xuống khi chưa có phương án an toàn.
Khi lên đến tầng 8, anh Trung cùng một nữ nạn nhân phát hiện sợi dây điện nối sang nhà bên cạnh và quyết định bám theo để thoát thân. Trong lúc leo xuống, người phụ nữ đi trước không may trượt tay, ngã từ độ cao khoảng 3 m. Anh Trung theo sau thì tụt được xuống nhà bên cạnh, người ta mở cửa cho vào.
Trong khi đó, Sơn vẫn tiếp tục quay lại các tầng để kiểm tra xem còn ai mắc kẹt hay không. Anh cho biết có hai người tự ý trèo xuống khi anh không kịp ngăn cản, còn những người khác được anh yêu cầu chờ lực lượng chuyên nghiệp. Khi xe thang của Cảnh sát PCCC tiếp cận, khói đã tan bớt, các nạn nhân lần lượt được đưa xuống an toàn bằng lối thang bộ và xe thang.
Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa người dân, lực lượng chức năng và đặc biệt là người hùng cứu người trong đám cháy, toàn bộ nạn nhân trong vụ cháy nhà nghỉ Hà Đông đều được cứu an toàn. Hiện nguyên nhân vụ việc nghi phóng hỏa Hà Nội vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.