Khởi tố người đàn ông bắn tử vong bạn nhậu do mâu thuẫn, diễn biến khiến ai nấy sợ hãi
Người đàn ông tại An Giang bị bắn chết trong cuộc nhậu, nghi phạm đã ra công an đầu thú sau gây án, khiến dư luận địa phương không khỏi bàng hoàng.
Ngày 8/1, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Nguyễn Thanh Tuấn, 39 tuổi, để điều tra hành vi bắn chết người xảy ra tại xã Long Thạnh. Vụ án mạng An Giang này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi xuất phát từ mâu thuẫn khi nhậu tưởng chừng nhỏ nhặt.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 1/1, một người đàn ông 32 tuổi tổ chức ăn uống cùng nhóm bạn tại nhà riêng ở ấp Vĩnh Phú. Khoảng hơn một giờ sau, cả nhóm ra khu vực cầu bê tông trước nhà tiếp tục nhậu, lúc này Tuấn đến tham gia và giữa hai bên phát sinh tranh cãi.
Dù được mọi người can ngăn, xô xát vẫn xảy ra. Tuấn rời khỏi hiện trường, chạy xe về nhà lấy súng khí nén bắn đạn chì rồi quay lại. Ban đầu, nghi phạm nổ súng nhằm đe dọa nhưng bị một số người đuổi đánh.
Trong lúc hoảng loạn, Tuấn tiếp tục bóp cò, viên đạn trúng đầu chủ tiệc khiến nạn nhân gục tại chỗ. Người đàn ông được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ bắn chết người.
Sau khi gây án, Tuấn rời khỏi hiện trường, trốn trong thời gian ngắn trước khi đến Công an xã Long Thạnh đầu thú sau gây án và khai nhận toàn bộ hành vi.