Đời sống

Hành trình tìm con gái mất tích 20 năm khi đi xuất khẩu lao động của người bố ở Ninh Bình

Từ lời hứa đi làm ăn xa để đổi đời, cô gái trẻ ở Ninh Bình mất tích 20 năm không tin tức. Phía sau là hành trình cha tìm con gái trong lặng thầm, nỗi chờ đợi mòn mỏi.

20 năm bặt tin sau chuyến đi định mệnh

Những ngày cuối năm, căn nhà nhỏ ở phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình lại chìm trong không khí trầm lắng. Ông Nguyễn Văn Gọt, sinh năm 1954, vẫn giữ thói quen chờ một cuộc gọi chưa từng đến. 20 năm trôi qua kể từ ngày con gái ông, Nguyễn Thị Biền (sinh năm 1983), nói với gia đình rằng sẽ vào Nam chuẩn bị xuất khẩu lao động rồi mất tích 20 năm không để lại dấu vết. Với ông Gọt, mỗi mùa Tết là thêm một lần hy vọng mong manh được nhìn thấy con trở về.

Theo lời người thân, chị Biền là con thứ ba trong gia đình có 4 anh chị em. Tuổi thơ của họ gắn liền với ruộng đồng và căn nhà chật hẹp, nơi 7 con người cùng nương tựa nhau. Hoàn cảnh khó khăn khiến chị Biền sớm nghỉ học khi mới 17 tuổi để phụ giúp cha mẹ. Những năm đó, ông Gọt liên tục đau ốm, gánh nặng mưu sinh dồn lên vai người mẹ và cô con gái trẻ. Em trai chị Biền là anh Nguyễn Văn Kính khi ấy vẫn đang học cấp 2, ngoài giờ học cũng phải ra đồng làm việc cùng gia đình.

Năm 2004, mong muốn có thêm thu nhập, chị Biền xin đi làm công nhân may tại một xưởng cách nhà hơn chục cây số. Một năm sau, chị quen biết một phụ nữ lấy chồng ở Đài Loan và được giới thiệu sang nước ngoài làm giúp việc. Lần xuất ngoại đó, chị Biền chăm sóc một cụ bà cao tuổi. Đến năm 2006, chị trở về Việt Nam, thông báo công việc kết thúc vì cụ bà qua đời. Không lâu sau, chị tiếp tục nói với gia đình rằng sẽ vào TPHCM để chuẩn bị xuất khẩu lao động lần nữa. Từ đó, chị chỉ gọi điện về vài lần ngắn ngủi rồi hoàn toàn mất liên lạc.

bo 1s
Bức ảnh hiếm hoi của chị Biền mà gia đình ông Gọt có được trước khi chị mất tích. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nỗi chờ đợi khiến gia đình ly tán

Thời gian đầu, vợ chồng ông Gọt vẫn tin con gái bận rộn công việc, chưa ổn định nên chưa thể liên hệ. Nhưng khi những tháng ngày nối tiếp nhau trôi qua trong im lặng, linh cảm bất an ngày càng lớn. Ông bà bắt đầu dò hỏi bạn bè, người quen từng đi xuất khẩu lao động cùng thời điểm với chị Biền, song tất cả đều không mang lại kết quả. 

Suốt nhiều năm, cha tìm con gái trong âm thầm. Từ hỏi thăm các mối quan hệ cũ, đăng thông tin trên báo chí địa phương đến nhờ cộng đồng mạng chia sẻ, gia đình vẫn chưa nhận được manh mối rõ ràng. Nỗi đau kéo dài khiến cuộc sống tinh thần của vợ chồng ông Gọt suy kiệt. Họ chọn cách vùi mình vào công việc đồng áng như một cách tự an ủi, mong sự mệt nhọc làm dịu đi cảm giác trống vắng. Thế nhưng, mỗi khi nhắc đến con, người mẹ lại lặng lẽ rơi nước mắt.

bo 2s
Ông Gọt mong mỏi gặp lại con trước khi nhắm mắt xuôi tay. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2022, vợ ông Gọt qua đời sau thời gian dài chịu đựng bệnh tật và nỗi nhớ con. Biến cố ấy khiến ông càng thêm cô quạnh. Trong căn nhà cũ, hình ảnh người con gái mất tích 20 năm vẫn hiện diện qua những kỷ vật ít ỏi còn lại. Anh Nguyễn Văn Kính cho biết, cha mình thường xuyên nhắc đến chị Biền, đặc biệt vào những dịp lễ Tết. “Ước mong lớn nhất của bố là được gặp lại chị, dù chỉ một lần, để biết con vẫn bình an”, anh nói.

Chị Nguyễn Thị Hương, con dâu ông Gọt, chia sẻ rằng gia đình quyết định tiếp tục kêu gọi cộng đồng giúp đỡ vì không muốn từ bỏ hy vọng. Với họ, câu chuyện xuất khẩu lao động không chỉ là hành trình mưu sinh dang dở, mà còn là nguyên nhân khiến một gia đình ly tán trong nỗi chờ đợi triền miên. Gia đình mong rằng, nếu ai đó từng gặp hoặc biết thông tin liên quan đến chị Nguyễn Thị Biền, xin hãy liên lạc với gia đình chị Nguyễn Thị Hương qua số điện thoại: 0968613510 hoặc 0886980118.