Lời cầu cứu cuối cùng của người vợ trước vụ cháy khiến 4 người trong gia đình thiệt mạng ở Đắk Lắk
Vụ cháy nhà Đắk Lắk xảy ra rạng sáng khiến 4 người tử vong để lại nỗi ám ảnh khi hé lộ cuộc gọi cuối cùng cầu cứu chỉ kéo dài 41 giây.
Vụ cháy 4 người tử vong xảy ra vào rạng sáng 27/12 tại thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk đã để lại nỗi đau xót lớn đối với người thân và cộng đồng địa phương. Hỏa hoạn rạng sáng bùng phát khi cả khu dân cư đang chìm trong giấc ngủ, khiến việc thoát nạn của các nạn nhân gần như không thể thực hiện.
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy nhà Đắk Lắk được phát hiện khá sớm, tuy nhiên công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do cửa cuốn của căn nhà không thể mở, nghi liên quan đến sự cố điện. Thời điểm đó, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ ngôi nhà khiến những người bên trong bị mắc kẹt.
Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy vào khoảng 2h47 cùng ngày, cột điện trước căn nhà xuất hiện tia lửa và bốc cháy. Chỉ ít phút sau, đám cháy bùng phát dữ dội. Tuy nhiên, camera không ghi nhận rõ thời điểm lửa lan từ bên ngoài vào trong hay ngọn lửa đã xuất phát từ bên trong ngôi nhà trước đó.
Liên quan đến nguyên nhân vụ cháy 4 người tử vong, đại diện Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết đang yêu cầu các đơn vị chuyên môn rà soát, báo cáo toàn bộ hệ thống điện khu vực. Trong khi đó, cơ quan công an khẳng định chưa đủ căn cứ để kết luận cháy nhà Đắk Lắk xuất phát từ sự cố chập điện ở cột điện trước nhà.
Căn nhà xảy ra hỏa hoạn rạng sáng có diện tích khoảng 130 m², vừa là nơi sinh sống vừa kinh doanh thiết bị điện, nước, nằm trên trục đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14). Vụ cháy nhà thương tâm khiến vợ chồng anh H.K.D cùng hai người con lớn tử vong, người con út may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Không khí tang thương bao trùm khu dân cư sau vụ việc. Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại những khoảnh khắc đầu tiên phát hiện đám cháy. Chị Đặng Thị Mỹ Nga, bạn thân của gia đình nạn nhân, cho biết đang nghỉ ngơi thì nghe nhiều tiếng nổ lớn ngoài đường. Ban đầu, chị nghĩ đó là tiếng pháo, nhưng khi kéo rèm cửa, chị hoảng hốt thấy ngọn lửa bốc cao từ căn nhà đối diện.
Trong hoảng loạn, chị Nga gọi điện cho chị N., người vợ trong gia đình gặp nạn. Cuộc gọi cuối cùng cầu cứu vẫn được kết nối. Qua điện thoại, chị N. nói chưa thể thoát ra ngoài và cầu xin giúp đỡ. Chị Nga cố gắng trấn an, hy vọng lực lượng chức năng sẽ kịp thời tiếp cận hiện trường. Thế nhưng, cuộc gọi cuối cùng cầu cứu ấy chỉ kéo dài đúng 41 giây rồi ngắt hẳn.
Sau đó, mọi nỗ lực liên lạc đều không còn tín hiệu. Khoảng 20 phút sau khi người dân báo tin, lực lượng chữa cháy với nhiều xe chuyên dụng được điều động đến hiện trường. Đám cháy được khống chế, song khói đen dày đặc và mùi khét nồng khiến việc tiếp cận bên trong vô cùng khó khăn.
khi cảnh sát và người dân vào bên trong, ai nấy đều xót xa khi thấy cảnh anh D. ôm chặt lấy đứa con nhỏ vào lòng, dùng thân thể của mình để che chở, ngăn sức nóng của ngọn lửa, khói độc cho con.