Lộ tình cảnh 2 em bé bị bố xích chân, nhốt trong phòng bẩn thỉu: Giải pháp tạm thời của cơ quan chức năng?
Vụ việc hai bé bị bố xích chân và nhốt trong phòng bẩn thỉu tại Đắk Lắk đang gây chấn động dư luận. Những diễn biến mới nhất liên quan công tác bảo vệ trẻ và giải pháp tạm thời cho hai cháu tiếp tục được cơ quan chức năng cập nhật.
Chính quyền huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk vừa đưa ra thông tin chính thức liên quan vụ hai bé bị bố xích chân trong căn phòng bẩn thỉu, gây bức xúc trên mạng xã hội. Theo UBND xã Ea Ktur, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, địa phương đã triển khai biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho các cháu.
Ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, cho biết hai bé đã được tạm thời chuyển về nhà ông bà ngoại ở xã Ea Ning. Dù điều kiện kinh tế của gia đình ngoại không khá giả, đây vẫn được xem là giải pháp tạm thời phù hợp nhất khi mẹ hai bé đã mất và môi trường sống trước đó không bảo đảm. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ vật chất và theo dõi sức khỏe tâm lý của hai cháu.
Chiều 2/12, đoàn công tác của xã đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao quà cho hai cháu. Đồng thời, lực lượng chuyên môn tiến hành giám định dấu hiệu tổn thương trên cơ thể để phục vụ điều tra. Đây là bước quan trọng trong quá trình xác minh dấu hiệu bạo hành trẻ em.
Sự việc bắt đầu từ việc mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một bé gái khoảng 9 tuổi bị xích chân vào giường. Xung quanh là phòng bẩn thỉu, đồ ăn thừa và quần áo vương vãi khắp nơi. Hình ảnh này lập tức gây phẫn nộ, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc.
Khi đến kiểm tra, Công an xã Ea Ktur phát hiện hai chị em H.H.N.N. (Sinh năm 2014) và H.L.N.N. (Sinh năm 2017) sống trong điều kiện mất vệ sinh nghiêm trọng. Trong đó, bé lớn là người bị xích chân. Tại cơ quan làm việc, ông N.T.Đ - bố của hai cháu thừa nhận ngày nào đi làm cũng khóa trái cửa và xích chân con vì sợ các cháu chạy ra ngoài nguy hiểm. Hai bé không được đến trường trong thời gian dài.
Cơ quan Công an đã lập hồ sơ, tiếp tục điều tra hành vi có dấu hiệu bạo hành trẻ em. Các biện pháp pháp lý đang được tiến hành để xử lý nghiêm, đồng thời bảo đảm hai bé được bảo vệ trong môi trường an toàn hơn.