Đời sống

'Điềm dữ' xuất hiện trong ngày Từ Hi Thái hậu chào đời báo trước số mệnh khiến nhà Thanh sụp đổ?

'Điềm dữ' xuất hiện trong ngày Từ Hi Thái hậu chào đời báo trước số mệnh khiến nhà Thanh sụp đổ?

Nắm thực quyền của nhà Thanh trong suốt 47 năm, không thể phủ nhận quyền lực và sức ảnh hưởng to lớn của Từ Hi Thái hậu đối với triều đại này. Từ Đồng Trị Đế, Quang Tự Đế đến vua Phổ Nghi đều là những quân vương "bù nhìn" chịu sự chi phối của Từ Hi. Ngồi lên vị trí cao nhất, bà thoải mái tận hưởng cuộc sống xa hoa, bất chấp sự lầm than, đói khổ của dân đen. Sự sụp đổ của nhà Thanh sau này được cho là phần lớn vì sự trị vì tai hại của vị thái hậu chuyên quyền này. 

Từ Hi Thái hậu (ngồi giữa) là người phụ nữ quyền lực bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc

Có một sự thật khá bất ngờ về Từ Hi Thái hậu mà các chuyên gia đã tìm thấy trong quá trình nghiên cứu về bà, đó là những điềm báo tâm linh trong ngày bà chào đời. Cụ thể, Từ Hi Thái hậu sinh ngày 29/11/1835. Trong ngày hôm ấy, bầu trời phía trên sân nhà bà xuất hiện rất nhiều quạ, kêu suốt 3 ngày 3 đêm, mãi mới chịu bay đi.

Ghi chép về ngày này, trong sách "Thuận Thiên Phủ chí" có đoạn như sau: "Năm Đạo Quang thứ 15, tháng 10 Ất Mùi, quạ thần tụ tập, 3 ngày không tán". Theo đó, ngày thái hậu chào đời trùng với ngày mùng 10 tháng 10 Âm lịch, một đàn quạ đen che kín bầu trời, không chịu bay đi trong 3 ngày. Còn có một ghi chép khác nhắc đến việc đàn quạ bay vòng quanh Tử Cấm Thành khiến lòng dân Bắc Kinh hoang mang, lo lắng, cho rằng đó là điềm dữ, cảnh báo về cái chết hoặc sự xuất hiện của một người làm triều đại nhà Thanh sụp đổ. 

Ngày bà chào đời quạ bay che kín bầu trời

Thế nhưng, trái với nỗi lo của người dân, hoàng đế Đạo Quang lại coi đó là điềm lành, còn tổ chức yến tiệc lớn trong 3 ngày liên tiếp, mời các văn võ bá quan đến chung vui. Bởi, vua là người Mãn Châu nên theo đạo Shaman. Trong đạo này, quạ là loài chim thần, biểu tượng của may mắn và điềm lành, gắn liền với truyền thuyết của người Nữ Chân kể về loài quạ từng giúp tổ tiên của họ. Do đó, việc ai chào đời trong ngày này không khiến nhà vua quan tâm.

 

Thanh niên nhặt khúc gỗ mục định đem về nhóm lửa, không ngờ là gỗ quý 200 triệu năm giá hàng trăm tỷ

Sau khi được rửa sạch sẽ, vẻ đẹp của khúc gỗ mục khiến anh thanh niên ngỡ ngàng, vội đem đi chuyên gia thẩm định.