Đời sống

Lời thú tội của ‘lao động tự do’ về việc đánh bạc 420 tỷ đồng tại khách sạn Pullman: Lý do biết sai vẫn lao vào?

Trong đại án đánh bạc Pullman, một bị cáo khai nghề ‘lao động tự do’ khiến nhiều người bất ngờ khi thừa nhận từng mang theo hàng chục nghìn USD mỗi lần vào King Club - sòng bạc nằm trong khách sạn Pullman Hà Nội, với tổng số tiền sát phạt lên tới 16,3 triệu USD.

Đường dây đánh bạc Pullman do nhóm người Hàn Quốc điều hành

Sáng 30/10, TAND TP Hà Nội bước vào ngày xét hỏi thứ hai trong vụ án đánh bạc Pullman và tổ chức đánh bạc Pullman, với tổng cộng 141 bị cáo. Đây được xem là một trong những vụ án cờ bạc xuyên quốc tịch lớn nhất từng bị triệt phá tại Việt Nam.

Theo cáo trạng, trung tâm hoạt động của đường dây nằm ở câu lạc bộ King Club, tầng 1 khách sạn Pullman (số 40 Cát Linh, Hà Nội) - nơi được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Tuy nhiên, nhóm điều hành người Hàn Quốc đã “phá rào”, cho phép người Việt vào chơi dưới vỏ bọc “khách nước ngoài”, biến King Club thành “sòng bạc ngầm” giữa lòng thủ đô.

Ba bị cáo người Hàn gồm Choi Choon Keun, Choi Jin Bok và Shim Hawn Hee thừa nhận tham gia điều hành trực tiếp. Họ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Kim In Sung - người được xác định là chủ mưu, hiện đã bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Các bị cáo tại tòa.

 

Theo lời khai của Phan Trường Giang, nguyên giám đốc King Club, cơ sở này vốn chỉ phục vụ khách nước ngoài. Tuy nhiên, từ năm 2019, khi nhóm Hàn Quốc tiếp quản, họ đã mở rộng phạm vi, cho phép cả người Việt vào chơi để kiếm lợi nhuận khổng lồ.

“Tôi biết người Việt vào chơi là sai nhưng vẫn làm vì được ‘thỏa thuận’ trước”, bị cáo Giang khai.

Viện kiểm sát xác định, 145 người Việt Nam đã tham gia đánh bạc tại King Club, trong đó phần lớn là doanh nhân, người có điều kiện kinh tế khá giả. Tất cả lợi nhuận thu được đều chuyển về tay nhóm người Hàn, thông qua các khoản “hoa hồng” hoặc chuyển ngầm qua tài khoản ngoại tệ.

“Lao động tự do” khai đánh bạc 16,3 triệu USD

Giữa hàng trăm bị cáo, nhân vật gây chú ý đặc biệt là Bùi Văn Huynh, người tự khai làm lao động tự do nhưng lại có số tiền đánh bạc “khủng” nhất.

Theo hồ sơ, từ tháng 7/2023, ông Huynh đến King Club khách sạn Pullman mở thẻ hội viên với tên nước ngoài “Mr. Calla”, ID 102080. Dữ liệu hệ thống cho thấy tổng số tiền ông này đã tham gia sát phạt lên tới 16,3 triệu USD (tương đương hơn 420 tỷ đồng).

Sau 34 lần chơi, “Mr. Calla” thua tổng cộng 964.000 USD (hơn 23 tỷ đồng). Khi được hỏi tại sao vẫn tiếp tục, ông Huynh chỉ đáp ngắn gọn:

“Tôi không nhận thức được hành vi là phạm pháp. Mỗi lần có bạn người Hàn rủ, tôi mang theo 10.000 đến 30.000 USD vào chơi”.

Bên trong câu lạc bộ đánh bạc thời điểm bị cảnh sát bắt quả tang. Ảnh: Chi Mai 

 

Ông Huynh khai thêm, người chơi tại King Club phải xuất trình giấy tờ tùy thân để được cấp thẻ, nhưng thẻ này lại không ghi tên thật, mà mang danh nghĩa người nước ngoài. Sau mỗi ván, máy in sẽ nhả tờ giấy ghi lại kết quả, và thu ngân sẽ quy đổi tiền thắng hoặc trả lại tiền mặt nếu người chơi dừng lại.

Khi chủ tọa hỏi: “Bị cáo có biết trò chơi thắng - thua bằng tiền thật là hành vi đánh bạc không?”, ông Huynh đáp: “Bị cáo chỉ nghĩ đó là trò giải trí, không hiểu luật”.

Trước con số 16,3 triệu USD, ông Huynh cho biết bản thân “choáng váng”, không rõ cơ quan điều tra tính như thế nào, chỉ biết thừa nhận theo cáo trạng.

Vụ án đánh bạc Pullman đang tiếp tục được TAND TP Hà Nội làm rõ, đặc biệt là hành vi tiếp tay của các nhân viên người Việt trong hệ thống King Club khách sạn Pullman.