Đời sống

Bắt tạm giam kẻ phóng hoả tiệm spa ở Gia Lai do ghen tuông: Diễn biến quá trình gây án man rợ

Vụ phóng hỏa tiệm spa ở Gia Lai khiến 2 người thiệt mạng và 1 bé nhỏ bị thương đang khiến dư luận bàng hoàng. Nghi phạm Nguyễn Anh Duy, được cho là hành động vì ghen tuông, vừa bị bắt tạm giam để điều tra tội ‘Giết người’.

Ngày 30/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Anh Duy - nghi phạm chính trong vụ phóng hỏa tiệm spa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nguyễn Anh Duy bị khởi tố về tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy. Ảnh: Viện kiểm sát tỉnh Gia Lai

 

Theo kết quả điều tra ban đầu, chị N. và anh C. từng là vợ chồng, có một con chung nhưng ly hôn vào năm 2024. Sau khi chia tay, chị N. mở tiệm spa riêng và quen biết Nguyễn Anh Duy, người từng giúp đỡ chị trong quá trình kinh doanh. Cả hai dần phát sinh tình cảm, song mối quan hệ này lại khiến anh C. - chồng cũ của chị N. khó chịu. Người đàn ông này nhiều lần nhắn tin thách thức, đòi đánh nhau với Duy, nhưng đều bị chị N. can ngăn.

Trong thời gian quen nhau, giữa Nguyễn Anh Duy và chị N. cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn do ghen tuông và bất đồng tình cảm. Tối 18/10, anh C. đến tiệm spa chơi cùng con và ở lại qua đêm. Cùng thời điểm đó, Duy uống thuốc diệt cỏ, trong tâm trạng chán nản và tức giận, rồi nảy sinh ý định đến tiệm spa ở Gia Lai tìm chị N. để “nói chuyện”.

Khoảng nửa đêm 19/10, Duy đi bộ đến tiệm spa. Do từng ở căn nhà này trước đó nên anh ta biết cửa hông thường không khóa, liền lẻn vào trong. Khi nhìn thấy chị N. và anh C. đang nằm cạnh nhau ngủ ở phòng cuối, Nguyễn Anh Duy nổi cơn ghen tuông, bực tức đến mất kiểm soát và nảy sinh ý định trả thù.

Duy sang nhà bên cạnh lấy can nhựa, mua 400.000 đồng tiền xăng, rồi quay lại đổ khắp các khu vực trong nhà - từ phòng ngủ đến phòng bếp. Trong khi cả ba nạn nhân vẫn đang ngủ say, Duy dùng bật lửa châm lửa. Chỉ trong giây lát, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ căn nhà.

Lực lượng chức năng phát hiện chị N chết do ngạt khí trong phòng ngủ sau vụ phóng hỏa. Ảnh: Báo Gia Lai

 

Khi phát hiện cháy, anh C. ôm con nhỏ chạy ra ngoài, song cả hai đều bị bỏng nặng. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đến ngày 28/10, anh C. không qua khỏi. Bé nhỏ may mắn giữ được tính mạng, còn chị N. tử vong ngay tại chỗ do không kịp thoát thân.

Sau khi phóng hỏa tiệm spa, Nguyễn Anh Duy cũng bị bỏng ở tai và mu bàn chân, ngạt khói nặng, lại thêm ngấm thuốc cỏ đã uống trước đó nên khó thở, nhiễm độc. Duy được đưa đến Trung tâm Y tế An Khê cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Duy mang tính chất côn đồ, man rợ, gây phẫn nộ trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội. Sau khi hồi phục sức khỏe, Duy bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.