Đời sống

Làm nữ quan dạy hoàng đế chuyện 'chăn gối' hóa ra lại có kết cục tốt đẹp gấp vạn lần cung nữ

Làm nữ quan dạy hoàng đế chuyện 'chăn gối' hóa ra lại có kết cục tốt đẹp gấp vạn lần cung nữ

Thời xưa, ngoài cung nữ "cơm bưng nước rót", phục tùng mệnh lệnh của hoàng đế thì còn có một chức quan chỉ dành riêng cho phụ nữ, đó nữ quan chuyên dạy chuyện "chăn gối" cho hoàng đế. Dù đây là vấn đề vô cùng tế nhị đối với xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ, nhiều hủ tục nhưng vì tầm quan trọng của nó nên không thể bỏ qua, thậm chí còn được đặc biệt lưu tâm. 

Các nữ quan đều cực kì xinh đẹp và khéo léo - Ảnh minh họa

Các nữ quan dạy chuyện "chăn gối" cho hoàng đế được tuyển chọn với những tiêu chí vô cùng khắt khe. Có thể họ không thực sự là những cô gái có xuất thân cao quý nhưng buộc phải sở hữu các yếu tố đó là ngoại hình đẹp, thần thái tốt, tính tình vui vẻ. Khi hoàng đế còn là những hoàng tử mới lớn đã được tiếp xúc với những nữ quan này. Sự ngây thơ của hoàng tử sẽ rất dễ khiến họ dễ dàng rơi vào lưới tình với những mỹ nhân được tuyển chọn gắt gao. Thường thì các Thái hậu sẽ không đồng ý cho mối quan hệ tình cảm giữa hoàng tử và nữ quan. Tuy nhiên, Thái hậu sau cùng vẫn sẽ chấp thuận nếu các nữ quan này được hoàng đế chọn làm thê thiếp.

Các hoàng tử từ nhỏ đã được các nữ quan hầu cận - Ảnh minh họa

Nữ quan truyền dạy các "bí mật thầm kín" cho hoàng đế quả thực là một công việc đầy cơ hội. Sẽ hứa hẹn hơn nữa nếu chính họ biết tính toán đường đi nước bước cho quá trình thăng tiến của mình. Một số nữ quan ngay từ đầu đã tâm cơ, muốn leo lên địa vị cso trong cung sẽ dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ và chiếm lấy trái tim của đế vương. Dần dần có thể trở thành thê thiếp, thậm chí sinh con cho hoàng đế thì địa vị quả thực sẽ như chim sẻ hóa phượng hoàng.

Nếu chẳng may nữ quan không nên duyên được với hoàng thượng thì địa vị của họ vẫn sẽ trên cung nữ một hoặc nhiều bậc. Họ hoàn toàn có thể sống một cuộc sống yên bình và ổn định nhờ ân huệ của thiên tử, không phải tranh giành, đấu đá khốc liệt như cung nữ, phi tần trong hậu cung.

 

Giật mình trước bức tượng người đàn ông ôm 'của quý' gần 11.000 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bức tượng cao 7,5 feet hình một người đàn ông đang ôm lấy của quý của mình đã được khai quật tại một trong những ngôi đền cổ nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ.