Xe A-Z

Lắp bắp mua ly cafe sáng sớm 20/11, bị CSGT dán giấy niêm phong

Lắp bắp mua ly cafe sáng sớm 20/11, bị CSGT dán giấy niêm phong

Bác ý nhìn rất tội mếu mếu rồi nói anh cảnh sát, chú ơi bỏ quá cho tôi, tôi ko cố tình, tôi nhìn sai giờ đc đỗ.

Anh cảnh sát chỉ nhẹ nhàng, ai sai cũng có lý do và chúng cháu bỏ quá thì sao xử lý được ạ. Thôi bác đợi ở đây, cháu lập biên bản rồi bác lên kho bạc nộp. Bác già già lại vâng vâng mêu mếu.

Lát sau a CSGT đi ra, đưa cái biên bản, bác già già nhìn xong cứ lắp bắp mãi. Tôi ghé mắt vào xem cái biên bản thì thấy dòng chữ nắn nót: Con chúc mừng thầy ngày Nhà giáo Việt Nam. Con Hoàng học sinh cũ của thầy! 

Bác già già lại hỏi, thế thầy ko bị phạt nữa hả con, mà mày học khoá nào con ơi, thày già rồi quên hết cả. Anh CSGT kể con tí đúp mấy năm, may nhờ thày kèm cặp…!

Hai thầy trò nhận ra nhau cứ thế mừng mừng tuổi tuổi. Ngày 20/11 đẹp quá. Giời đang ren rét mà tôi cứ thấy ấm áp trong lòng.

P/s: Trên đây là câu chuyện trích trong tập: Những giấc mơ của Việt hehe!

Nguồn: Việt Hoàng