Nhịp sống số

Phỏng vấn anh Mai Thanh Hiếu, người dùng Intel may mắn

Phỏng vấn anh Mai Thanh Hiếu, người dùng Intel may mắn
<>

<>Cảm nghĩ của anh thế nào khi là người may mắn trúng giải đặc biệt này?

Thực ra, lần đầu tiên khi nhận được email của bạn Diễm bên Golden Digital thông báo: Anh là người chiến thắng trong cuộc thi “Tăng tốc với Turbo Boost”, tôi vẫn có cảm giác rất bình thường và chỉ có chút tò mò thôi. Bởi lẽ, khi đó tôi còn không biết thực chất giải thưởng này là gì, như thế nào. Nhưng sau khi tham gia chuyến du lịch và bay lên không gian với Mig-29UB cùng những người bạn trên thế giới thì nó rất không bình thường chút nào; nó rất tuyệt, rất đáng giá! 

<>Anh có phải trải qua quá trình luyện tập hay hướng dẫn gì từ các chuyên gia Nga trước khi lên máy bay không?

Chúng tôi không phải tập luyện gì nhiều. Buổi sáng trước chuyến bay, chúng tôi được đo huyết áp, và chị Marina (một hướng dẫn viên du lịch người Nga) hướng dẫn chúng tôi sơ qua một vài lưu ý trong chuyến bay. Trong đó, quan trọng nhất là 3 câu bạn cần trả lời với phi công: 1: OK, 2: No, 3: Stop. Nhưng trong cả chuyến bay tôi chỉ trả lời duy nhất một câu OK.

<>Những trải nghiệm thú vị với máy bay Mig-29 trong không gian là gì? Anh có gặp khó khăn hay rắc rối nào khi bay trên máy bay tốc độ cao không?

Trải nghiệm à, biết nói thế nào nhỉ? Rất tuyệt! Khi bay bạn có một góc nhìn rất khác về thế giới. Trong chuyến bay bạn có hết các góc nhìn, từ mọi phía và hôm đó mình thích nhất là 2 lần bay vuông góc với trái đất (khi xuống và lên với vận tốc so với Trái đất là 1520mph – tương đương 2446km/h) khi đó mình có một cảm giác rất lạ, rất khó tả còn không gian xung quanh khi ấy cũng rất đẹp, góc nhìn rất đặc biệt.

Khó khăn thì không nhiều nhưng chỉ một khó khăn thôi cũng đủ khiến bạn “vàng mắt” rồi. Đó là khi bay với Mig-29, vì tốc độ bay của nó rất lớn nên khi lên xuống nhanh như vậy áp suất không khí thay đổi đột ngột sẽ khiến bạn ù tai, khó thở, buồn nôn… Nếu sức khỏe không tốt có thể sẽ không chịu được, thậm chí có thể … nếu áp huyết cao. Hôm đó, khi hạ độ cao tôi cũng thấy khó chịu, buồn nôn và khó thở do chiếc mũ khá chặt khiến tôi hít mãi không được tí oxy nào, cuối cùng tôi phải tháo chụp oxy ra và thở bằng không khí trên máy bay mới thấy dễ chịu, thoải mái hơn.

<>Anh có cảm nghĩ gì khi nhìn trái đất từ không gian?

Trái đất rất đẹp, rất rộng lớn, ở góc nhìn ấy bạn mới thấy con người rất nhỏ bé, thậm chí còn không bằng dù chỉ là một hạt cát. Nếu có thể hãy làm một điều gì đó tốt cho Trái đất, khi đó chúng ta mới có thể mãi mãi nhìn thấy nó đẹp và rộng lớn trên góc nhìn của Mig-29 được.

<>Lý do tại sao anh lại chọn bộ vi xử lý Intel? Không phải vì anh muốn tham gia chương trình chứ (cười)?

Mình chọn Intel vì thực tế mình chơi với Intel từ nhỏ (khi mình biết về máy tính, mình đã biết Intel). Và cũng vì một điều rất đơn giản: Chiếc máy tính xách tay của mình có gắn sẵn con Chip của Intel.

<>Chiếc máy tính của anh hoạt động tốt chứ? Anh hài lòng về quyết định chọn bộ xử lý Intel của mình?

Thực ra, với chiếc Laptop này cũng có nhiều gian truân, ngay khi mình đi mua đã gặp nhiều trở ngại rồi. Ngay ngày mình đi mua, tất cả các dòng máy mình dự định mua đã không còn, tìm mãi mới ra một chiếc Core i3 nhưng lại là model thấp nhất: Corei3-330. Đành phải chấp nhận mua, nhưng dùng được 9 ngày thì nó lăn quay ra chết, màn hình liên tục thay đổi 7 màu xanh-đỏ-tím-vàng, mình nghĩ là hỏng cáp nên mang máy đến Ben để bảo hành. Khi đến bảo hành mới biết số mình xui, nếu là 7 ngày thì được đổi ngay con mới, nhưng đã 9 ngày nên đành phải để lại bảo hành thôi (Nhưng nếu được đổi mới thì hết cơ hội bay với Mig-29 nhé). Mất hơn 20 ngày chờ đợi, bên Ben hết báo đổi main rồi đổi cáp mới trả hàng cho mình, và từ đó đến giờ thì ngon rồi, không có vấn đề gì vẫn chạy tốt.

Về bộ xử lý thì mình rất hài lòng, mình chưa bao giờ không hài lòng khi sử dụng bộ xử lý Intel ngay cả khi xử dụng dòng Celeron, hiệu quả, nhiều sự lựa chọn, giá hợp lý.

<>Nếu thời gian tới Intel tiếp tục tổ chức một chương trình tương tự? Anh sẽ tiếp tục tham gia?

Thực ra không phải tôi cố tình tham gia chương trình này để giật giải thưởng, mà đây là chương trình mà Intel dành tặng cho khách hàng mua bộ xử lý Core i của Intel và tôi chỉ là một người may mắn.