Điện thoại

Tuấn Hưng: Không hâm nóng kẻo bị... chết cháy

Tuấn Hưng: Không hâm nóng kẻo bị... chết cháy

"Tôi thấy mình chưa nguội tới mức phải tự nhét vào lò vi sóng mà hâm nóng. Tôi sẽ khẳng định vị trí bằng những gì liên quan đến nghệ thuật trong năm 2012", chàng ca sĩ gốc Hà thành chia sẻ.

>>CLB siêu xe Việt Nam cùng Tuấn Hưng đi 'hát bụi'
>>Tuấn Hưng: 'Tôi yêu chung thủy'

- Một ngày của anh thường bắt đầu như thế nào?

- Những hôm nào đi diễn về muộn, tôi ngủ nướng thêm tí xíu rồi dậy để lướt web đọc tin tức, xử lý các công việc của công ty, rồi đi ăn uống, cà phê... Chiều và tối thì tôi dành nhiều thời gian cho việc tập luyện, thu âm, đi diễn rồi lại về nhà. Thỉnh thoảng đi ăn nhậu với những người bạn thân.

- Thời gian gần đây, anh thường xuyên…“đi mây, về gió”. Mới sáng còn thấy ở TP.HCM, tối đã ra Hà Nội và hôm sau thì đang trên đường đi Mỹ. Bận rộn như thế, anh lấy đâu ra thời gian cho riêng mình và gia đình nữa?

- Đó cũng là điều mà nhiều năm qua tôi trăn trở. Dù sao mình cũng lớn rồi. Tôi đã có những chuyến đi, những đêm diễn và những người khán giả rất mực yêu thương mình, như vậy là tôi thấy mình đã quá đầy đủ. Nhưng còn gia đình, nhiều lúc đi lưu diễn xa, nghĩ về bố mẹ mình tôi chỉ muốn được bay về ngay để ở bên cạnh chăm sóc cho hai cụ. Tôi biết những mong muốn của bố mẹ dù ông bà chẳng bao giờ nói ra nên thời gian tới này, tôi sẽ dành nhiều thời gian ở bên cạnh bố mẹ mình hơn.

- Bạn gái nói gì khi anh đi ngược về xuôi cùng lịch diễn kín đặc?

- Nếu đã là bạn gái của tôi thì đó phải là người hiểu và thông cảm được công việc của tôi. Mình đi diễn, đi làm kiếm tiền chứ có phải đi chơi đâu. Giận hờn vì những điều đó thì trẻ con quá, mà như thế lại không phải mẫu người phụ nữ của tôi.

- Đắt show như anh thì cát-xê có tăng?

- Nhiều người cũng thấy tôi đi nhiều lại nghĩ tôi phải bay show khủng khiếp lắm, nhưng tôi chỉ chọn lọc show để diễn. Cát-xê cao hay thấp cũng tùy vào từng quy mô của mỗi chương trình và phụ thuộc cả vào mục đích của chương trình đó nữa. Còn tăng hay giảm tôi thấy cũng chẳng quan trọng lắm, nó đủ để nuôi sống tôi là tôi hạnh phúc lắm rồi.

- Đi lại nhiều như thế, đã bao giờ anh nghĩ tới việc mua máy bay riêng để tiện đi lại?

- Nghe cũng... hay đấy nhỉ? Nhưng tôi thích ô tô hơn vì nó thuận tiện hơn cho công việc của tôi. Còn nếu có dư dả tiền để mua cho mình một cái chuyên cơ riêng như thế tôi nghĩ mình nên để dùng vào nhiều việc khác có ích hơn. như tạo ra một sân chơi nào đó để các tài năng trẻ có cơ hội phát triển, làm từ thiện hoặc kinh doanh giải trí.

- Ca khúc “Tìm lại bầu trời” đang rất hot. Trên trang nghe nhạc trực tuyến như Zing MP3 đã có hơn 1, 5 triệu lượt nghe. Nghe nói ca khúc này viết về một cuộc tình của anh, đó có phải sự thật?

- Cũng có thể. Nhưng tôi thấy Tìm lại bầu trời cũng nói về cuộc tình của nhiều người khác có sự đồng cảm với nó. Trên trang cá nhân của tôi, ngay sau khi ca khúc được tung ra, rất nhiều bạn đã vào chia sẻ rằng nghe Tìm lại bầu trời, họ thấy cả những cuộc tình đã qua của họ thấp thoáng trong đó. Và tất nhiên, khi tôi đến tuổi này rồi, thế nào mà chẳng đã từng gặp phải những cảm xúc như thế trong tình yêu.

- Anh có thể tiết lộ về cô gái khiến anh “khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi”? Đó có phải chân dài mà dư luận vẫn đồn thổi rằng anh đang hẹn hò cùng suốt thời gian qua?

- Tôi rất thích một câu nói được “lưu truyền” trong giới nghệ sĩ lâu nay đó là khi đã là nghệ sĩ và đứng trên sân khấu thì phải đóng cho trọn vai của mình. Bất kể thế nào đi nữa, một bài hát có truyền tải được trọn vẹn cảm xúc đến khán giả hay không đều dựa vào người ca sĩ và cảm xúc từ trong giọng hát của chính họ. Và đôi khi, người ca sĩ nói riêng hay nghệ sĩ nói chung đều phải có một sự tưởng tượng về những câu chuyện ấy mạnh mẽ. Ví dụ đơn giản hơn thì cứ xem phim sẽ biết. Các diễn viên đóng những vai buộc phải rơi nước mắt nhưng đời thật họ chưa chắc đã phải trải qua hoàn cảnh đó mà họ phải tìm cảm xúc từ những “chất liệu” mà cuộc sống mang lại mới hoàn thành tốt vai diễn.

- Tên tuổi Tuấn Hưng không còn hot như cái thời “Tình yêu phôi pha” hay “Giờ thì anh đã biết”… Anh có nghĩ mình sắp hết thời?

- Muốn biết Tuấn Hưng hết thời hay chưa hãy chờ xem những gì Tuấn Hưng sẽ làm. Tôi đang có nhiều kế hoạch sắp tới nhưng vì nhiều người “đồn đoán” là tôi hết thời rồi nên tôi sẽ không chia sẻ nhiều không họ lại bảo là tôi bốc phét.

- Anh có dự định gì để hâm nóng tên tuổi của mình?

- Nhiều năm qua, tôi đã rất hạn chế xuất hiện ở trong các buổi tiệc tùng cũng như trên báo chí vì tôi sợ bị nhắc đến với những scandal. Thậm chí có những lần tôi chẳng mảy may xuất hiện mà trên báo họ vẫn nhắc đến tôi. Cái này là.. khó đỡ nhất đấy! Nhưng tôi vẫn có lời mời đi diễn khắp trong và ngoài nước. Các khán giả yêu mến tôi bấy nhiêu năm qua vẫn chờ đón và ủng hộ những sản phẩm âm nhạc của tôi. Tôi thấy mình cũng.. chưa nguội tới mức phải tự nhét mình vào lò vi sóng mà hâm nóng. Như thế có khi còn “chết cháy”! Tôi sẽ khẳng định vị trí của mình bằng những gì liên quan đến nghệ thuật và tất cả những điều đó, tôi sẽ thực hiện trong năm 2012 này.

- Bằng Kiều vừa nói muốn tổ chức liveshow tại 3 thành phố lớn ở Việt Nam. Anh có nghĩ mình cũng nên xây dựng một dự án hoành tráng tương tự như thế?

- Tôi cũng rất mong anh Kiều thực hiện được mong muốn của mình và bản thân tôi cũng muốn xây dựng được một dự án hoành tráng, nhưng tương tự như thế thì không. Sự tái ngộ của anh Kiều mang ý nghĩa khác còn tôi, nếu có dự định như vậy cũng mang ý nghĩa khác nên tôi sẽ chọn cách thực hiện các dự định của mình, theo một con đường khác phù hợp với mình hơn.

- Các thành viên trong Quả dưa hấu đã bao giờ nghĩ tới việc tái hợp?

- Tái hợp thì có lẽ không nhưng để cùng nhau đứng trên sân khấu thì tôi chắc chắn và anh em chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp thời gian để Quả dưa hấu có thể gặp lại khán giả một cách sớm nhất.

Quỳnh Anh

Theo Infonet