Nhịp sống số

Mạnh Quân: Chảnh là đặc quyền của nghệ sĩ

Mạnh Quân: Chảnh là đặc quyền của nghệ sĩ

Khi nhắc tới chuyện cô bạn diễn bị chê là chảnh, giọng ca "Ngày tháng theo gió bay" thẳng thắn cho rằng chẳng có lí do gì mà không chảnh bởi: "Chảnh là một đặc quyền của nghệ sĩ".

>> Mạnh Quân: 'Đầy người đi hát lấy danh'
>> 'Sao mai' Mạnh Quân khoe vợ và con trai

- Trong mắt anh, thế nào là người phụ nữ hoàn hảo?

- Người phụ nữ hoàn hảo với cá nhân tôi chỉ đơn giản là người tôi có thể chia sẻ và nói chuyện về những vấn đề trong cuộc sống, công việc. Ngày trước tôi hay nghĩ đến những cô gái xinh đẹp, có những số đo chuẩn hay hấp dẫn về mặt ngoại hình... Có thể thời gian làm con người ta thay đổi dần các quan niệm. Bây giờ, người phụ nữ có thể bên cạnh tôi, và ngược lại, tôi có thể bên cạnh che chở, bảo vệ cho cô ấy, đó mới là sự hoàn hảo. Phải chăng là sự hoàn hảo ở lứa tuổi này của tôi đã thay đổi? Nhưng tôi nghĩ nhiều người cũng sẽ nghĩ giống như tôi.

- Người phụ nữ của anh có hoàn hảo?

- Người phụ nữ của tôi chắc chắn sẽ không thể 100% trọn vẹn như những gì tôi mơ ước. Mà ai cũng vậy thôi (cười). Nhưng chính những thứ không hoàn vẹn, ngọt nhạt trong cuộc sống mới là động lực cho những thứ thú vị và thay đổi xuất hiện. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc cuộc đời là một sự khám phá, làm cho sự hoàn hảo mà mình quan niệm không bị mất đi sức hấp dẫn của riêng nó. Tôi thích sự hoàn hảo theo nghĩa tương đối hơn.

- Từng có một thời gian song ca rất ăn ý cùng Phương Linh lại cùng tham gia cuộc thi "Sao mai Điểm hẹn" năm nào, cô ca sĩ gốc Thanh Hóa này là người phụ nữ như thế nào trong mắt anh?

- Linh đẹp, sắc, và luôn... lạnh. Ngay từ lần đầu gặp Linh, tôi đã nghĩ, cô ấy sinh ra để trở thành ngôi sao và số phận áp đặt cô ấy như vậy. Có thể bạn không tin, nhưng có những người, khi gặp, bạn thấy ngay có ánh hào quang xung quanh người ấy, và Linh là một trong hiếm trường hợp tôi gặp mà nhận ra ngay điều đó. Người ta hay nghĩ Linh may mắn, trở lại và vẫn là gương mặt đắt giá... Nhưng tôi lại không nghĩ như thế đâu (cười).

- Theo anh, cô ấy là môt ca sĩ như thế nào?

- Phương Linh có những cái bảo thủ riêng của cô ấy. Tuy nhiên thời gian chứng minh cô ấy đang dần đúng với thứ tư duy đó. Hồi trước người ta hay bảo, cô này hát nhạt và không có sự nồng nàn. Nhưng đó là cái cách lạnh lùng của riêng Linh. Nếu nồng nàn thì làm sao đọ được với lứa đàn chị diva như Mỹ Linh, Thanh Lam chẳng hạn... Thời gian là minh chứng rõ ràng nhất, và thời gian càng dài sẽ chứng minh tư duy của một người đúng hay sai.

- Có nhiều ý kiến cho rằng Phương Linh quá 'chảnh' dù không thuộc hàng diva. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

- Tôi cũng cho rằng Linh chảnh, và tôi cũng nghĩ, chẳng có lí do gì mà không chảnh. Chảnh là một đặc quyền của nghệ sĩ, và nó không phải là một cái gì tiêu cực, không có vài góc độ chảnh nhất định thì nguy cơ “lụi nghề” rất cao. Mặt khác, cũng nên xem lại thế nào là chảnh, là gần gũi. Không nói chuyện và thái độ lạnh lùng thì không phải là chảnh. Bản chất của Linh đã như vậy rồi, thì không thể bắt cô ấy thay đổi sang một hình ảnh không phải cô ấy được.

Hà Hoài Thu và Mạnh Quân đang là cặp song ca ăn ý trên các sân khấu lớn và sang trọng.

- Hà Hoài Thu - cô bạn song ca mới của anh, thì sao? Cô ấy có hoàn hảo không?

- Đương nhiên, Thu cũng không phải trường hợp kết hợp để bùng nổ hay đại loại tạo nên những bài hit được tung hô. Cô ấy có sự nổi bật về chất giọng nồng nàn và tình cảm. Tôi khâm phục Hà Hoài Thu ở cách cách cô ấy làm việc và tập trung khi ở phòng thu. Có đôi lần thu cùng, tôi cố tình gây áp lực để cô gái này có thể thực hiện nhanh phần hát. Nhiều người bị tôi mắng, ức đến mức phát khóc ngay tại chỗ, nhưng Thu không như thế. Tôi bị bất ngờ khi cô ấy chấp nhận thu đi thu lại một câu hát đến vài chục lần, cho đến khi nào tất cả mọi người đều cảm thấy ưng ý.

- Tại sao anh chọn song ca cùng Hà Hoài Thu?

- Tôi thấy sự thu hút ở cô ấy. Sự hấp dẫn ở phụ nữ khó diễn đạt thành lời lắm, từ ánh mắt, cử chỉ... đều có gì đó cuốn hút mà không ai nói rõ được. Tôi có niềm tin Thu sẽ sớm trở thành ngôi sao trong nghề.

- Quay lại câu chuyện của anh, tôi từng nghe nhiều người nói rằng Mạnh Quân rất ăn chơi...

- Về ăn thì tôi tin là mình sành hơn là chơi. Ngày xưa còn trẻ thì cũng đam mê và thích lê la chỗ nọ chỗ kia. Bây giờ lâu không tụ tập với bạn bè trong nghề cũng cảm thấy mình ì ạch đi nhiều rồi. Thế nhưng tôi không hối tiếc vì mỗi người có một khoảng thời gian “phá phách” riêng.

Thú ăn chơi của tôi bây giờ chỉ là ngồi hàng café ngắm đường, ngắm phố, đi ăn quán vỉa hè, hoặc có thời gian rảnh hơn thì đi bộ trong thành phố. Ngày xưa, tôi không nhận ra nét hấp dẫn ở những cái thú như thế, giờ đâm ra nghiện mới lạ (cười lớn).

- Lần nào gặp nhau,tôi cũng thấy anh ăn vận cầu kỳ và rất sang trọng, Mạnh Quân có phải tín đồ hàng hiêụ?

- Dù đa số những đồ tôi dùng đều là thương hiệu nước ngoài, nhưng tôi không phải tín đồ hàng hiệu hoặc phải thương hiệu nào mới dùng. Đồ tốt, đồ đẹp, mình có điều kiện thì dùng, không khoa trương và khiến người đối diện khó chịu là được. Tôi dị ứng nhất kiểu cách ăn mặc loè loẹt, hoặc những màu sắc quá nổi bật. Nó chỉ chứng minh gu thẩm mĩ của người mặc là quá tồi. Làm sao mặc một bộ đồ, người ta thấy ưng mắt và dễ cảm thấy gần gũi với mình là được, chứ không cần phải ồ, à lên là "bộ này của anh hiệu này, hiệu kia phải không"... Như thế nó hơi “phô” và không hợp với tôi lắm đâu.

- Anh có nghĩ người ta chỉ thực sự sang trọng khi vận đồ hàng hiệu?

- Người ta thực sự sang trọng khi phong thái người ta sang trọng. Chiếc áo không làm nên thầy tu mà.

- Anh có nghiện shopping?

- Nếu nói về shopping, tôi mua đồ, sắm quần áo, chủ yếu để đi diễn hoặc tham gia event, sự kiện. Còn để nói là nghiện thì tôi lại hay thích thú với vài thứ linh tinh, đồ độc. Ví dụ như vài thứ đồ chơi ô tô, nước hoa hiếm gặp... Đôi khi là cái gối ôm mà thích thì cũng mua về bằng được. Tôi nghiện theo kiểu không có chủ đề gì như thế.

- Anh không thích nhắc tới chuyện vợ chồng nhưng khá cởi mở khi nhắc tới hai cậu con trai. Anh có nghĩ mình là ông bố nghiêm khắc?

- Tôi khá kĩ tính trong việc nuôi và dạy các cháu. Ngày trước, tôi không có một tuổi thơ đầy đủ và phải đối mặt với không ít bất công, dù là người Hà Nội và điều kiện vật chất gia đinh không phải thiếu thốn. Tôi dành trọn vẹn tình yêu thương cho con cái nhiều hơn là đắp cho các cháu các thứ vật chất để hãnh diện với những người xung quanh. Lúc các cháu còn bé, tôi thường chiều chuộng và chăm lo theo cảm tính, còn dần dần, các con lớn và nhận thức được thế giới xung quanh, tôi bắt đầu đặt ra nhiều nguyên tắc hơn cho gia đình.

- Bận rộn với việc kinh doanh rồi lại lo chuyện làm album, bay show..., anh dành thời gian nào cho các con?

- Thời gian dành cho các con của tôi là nhiều nhất trong một ngày. Hàng ngày tôi vẫn dành thời gian gọi các cháu dậy, chuẩn bị đồ và cho đến trường. Chỉ cần sắp xếp và có thời gian biểu hợp lí, mọi chuyện sẽ giải quyết được. Đôi khi, tôi cũng hay cho các cháu đi chơi cùng, nếu đi diễn xa, đó cũng là cách cho bọn trẻ con được mở rộng hơn không gian vui chơi của chúng.

- Mini album "Ngày tháng theo gió bay: nhận được phản hồi khá tốt từ khán giả. Sau đây, anh có dự định mới mẻ nào trong âm nhạc để cái tên Mạnh Quân không bị chìm nghỉm thêm một lần nữa?

- Tôi đang theo đuổi một chuỗi dự án thú vị và hy vọng sẽ thay đổi hình ảnh một cách rõ nét hơn. Thời gian này, tôi sáng tác nhiều hơn về những thứ, những hoạt động xảy ra trong thành phố, chứ không chỉ tập trung vào tình yêu như những sản phẩm vừa rồi nữa. Bên cạnh đó, tôi cũng ấp ủ một album song ca với Hà Hoài Thu, nhưng cũng phải đợi cả 2 sắp xếp được thời gian. Thời điểm cuối năm này thì tất cả đều bận và gặp được nhau còn khó, chứ chưa nói gì đến làm việc chung. Tôi đang rất mong đợi vào hai dự án này trong năm 2012.

Quỳnh Anh

Theo Infonet