Báo Mới

Bắt đầu tìm xác chị Huyền theo lời khai của bảo vệ Khánh

Bắt đầu tìm xác chị Huyền theo lời khai của bảo vệ Khánh

Sau hai ngày tìm kiếm bằng phương pháp bức xạ từ dọc sông Hồng nhưng không có hiệu quả. Tiến sĩ Vũ Văn Bằng đã chuyển hướng tìm xác nạn nhân theo lời khai mới nhất của bảo vệ Khánh.

Từ sáng 3/12, nhận lời mời của cơ quan CSĐT, Tiến sĩ Vũ Văn Bằng đã dùng phương pháp bức xạ từ để tìm kiếm thi thể chị Huyền. Sau 2 ngày tìm kiếm, máy bức xạ từ có phản ứng, đoàn tìm kiếm cũng xác định được hơn 50 vị trí có dấu vết thi thể ở dọc sông Hồng đoạn từ cầu Thanh Trì (Hà Nội) đến Văn Giang (Hưng Yên).

Sau khi xác định, khoanh vùng vị trí, đoàn tìm kiếm đã bàn giao lại cho cơ quan CSĐT để tiến hành thuê thợ lặn, tìm kiếm từng địa điểm.

Thế nhưng mới đây, trong buổi tiếp xúc với luật sư, bảo vệ Khánh đã khai lại hành trình phi tang xác nạn nhân. Theo đó, lời khai mới của bảo vệ Khánh có một vài tình tiết khác với những lần khai trước đó.

Bắt đầu tìm xác chị Huyền theo lời khai của bảo vệ Khánh-image-1386323119366
Tiến sĩ Vũ Văn Bằng và máy đo bức xạ từ. Ảnh: GTVT

Bị can Khánh khẳng định, buổi tối ngày 19/10/2013, anh ta đã cùng Nguyễn Mạnh Tường đem xác nạn nhân đưa vào Bệnh viện Bưu Điện ở phố Yên Bái 2, Hai Bà Trưng, Hà Nội, ý định đưa đến để cấp cứu, sau đó sẽ nhân cơ hội trốn thoát để lại một cái xác vô thừa nhận.

Nhưng tới nơi, thấy nhiều người qua lại, cả hai đã không đem xác nạn nhân vào bệnh viện.

Sau khi không thực hiện được ý đồ mang bệnh nhân tới bệnh viện cấp cứu, Khánh cùng bác sĩ Cường đã bàn bạc đem xác chị Huyền ném xuống sông Hồng. Khánh và Tường từ bệnh viện Bưu điện đi thẳng đến cầu Vĩnh Tuy. Nhưng trên cầu quá đông người, Khánh đi xe của nạn nhân đến đường Cổ Linh rồi bỏ lại, sau đó lên ôtô cũng Nguyễn Mạnh Tường đến cầu Thanh Trì phi tang xác nạn nhân xuống sông Hồng.

Luật sư Thơm cho hay, ông đã đặt ra nhiều nghi vấn và đặt câu hỏi với Đào Quang Khánh - Có việc chôn xác nạn nhân ở nơi khác không? Có việc chặt thi thể nạn nhân không? Có tiêm thuốc làm tan xác nhanh không ?.... Nhưng một lần nữa Đào Quang Khánh khẳng định không hề có chuyện đó.

Tuy nhiên, hơn một tháng qua, gia đình nạn nhân cũng như cơ quan công an đã tìm mọi biện pháp để tìm kiếm xác nhưng vẫn không có kết quả. Vì vậy, đoàn tìm kiếm của T.s Bằng không loại trừ khả năng xác chị Huyền không bị vứt xuống sông Hồng.

Trao đổi với PV T.s Bằng cho biết: "Dựa vào lời khai của bảo vệ Khánh, bắt đầu từ sáng hôm nay (6/12) chúng tôi đã dùng máy bức xạ để tìm kiếm theo tuyến đường di chuyển của bác sĩ Tường trong quá trình phi tang xác. Dự kiến, lộ trình tìm kiếm sẽ đến hết ngày mai. Sau đó, chúng tôi sẽ tập trung xử lý số liệu thu thập được."

Theo lộ trình, nhóm tìm kiếm sẽ bắt đầu từ thẩm mỹ viện Cát Tường, sau đó đi theo lộ trình mà bảo vệ Khánh khai nhận đến điểm cuối là cầu Thanh Trì.

Trong một diễn biến liên quan, 14h chiều qua (5/12) gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã tổ chức tang lễ dù chưa tìm được xác. Anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị Huyền) cho biết: "Sau khi làm xong thủ tục với người khuất, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm."

Mời bạn xem thêm: Ông Nguyễn Bá Thanh: 'Nguyễn Mạnh Tường không giết người'

Hồng Long (TM)

công nghệ - tin - báo - iPhone 5s