Cộng đồng mạng

Huyền Chip và Dân mạng: “Câu chuyện chưa có hồi kết”

Huyền Chip và Dân mạng: “Câu chuyện chưa có hồi kết”

"Nếu có muốn "đầu hàng" để gia nhập "đoàn quân cách mạng" đi tìm sự thật và công lý, tôi và mọi người ở đây luôn chào đón các bạn…”

Mới đây, câu chuyện về Huyển Chip và những phản ứng của cộng đồng mạng lại được hâm nóng trở lại. Sau khi loạt ảnh chụp “vạch trần” sự thật cuốn nhật ký được đăng tải, tác giả “Xách ba lô lên và đi” tiếp tục đón nhận thêm những đợt công kích mới.

Gần đây nhất phải kể đến nhân vật Trần Ngọc Thịnh, xuất thân từ Fulbright đây là một tổ chức được thành lập năm 1946, với nguồn tài trợ từ Quốc hội Mỹ. Chương trình Fulbright hướng tới mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi văn hoá và giáo dục. Nếu như anh vẫn tập trung vào chuyên môn của mình thì sẽ chẳng có gì để nói. Nhưng bản kiến nghị 31 trang gửi Cục xuất bản yêu cầu ngưng phát hành sách của Huyền Chip mới đây đã làm cộng đồng mạng “dậy sóng”.

Câu chuyện về Huyền Chip vẫn chưa lắng xuống

Trước những phản ứng có phần gay gắt và thiếu tôn trọng từ những phần tử được gọi là “trẻ trâu”, “anh hùng bàn phím”, tác giả của bản kiến nghị trên đã đăng đàn với lời lẽ đanh thép và có phần khá bức xúc:

Trong khi chờ đợi kết quả từ Cục Xuất bản, tôi xin có mấy lời nhắn nhủ nhẹ nhàng tới các bạn AHBP đang "ném đá" tôi như sau: 

1. Việc này tôi làm là việc cá nhân, không nhân danh ai, không liên quan tới Fulbright, vì vậy các bạn đừng soi mói đời tư, profile của tôi mà lôi Fulbright vào. Việc các bạn chế tên Fulbright là một hành vi vô văn hóa. Xúc phạm tới cố TNS William H. Fulbright - người mà cả dân Mỹ tới các tổng thống cũng phải ngưỡng mộ. Các bạn đang xúc phạm tới cả một cộng đồng trí thức tinh hoa bằng sự ngu dốt của các bạn đấy. Các bạn đừng dùng sự thiếu hiểu biết của mình để tự vả vào mặt mình như thế. Trong tranh luận với kẻ vô học, người trí thức chọn sự im lặng, không phải vì họ sợ các bạn đâu, mà im lặng là thể hiện một sự khinh bỉ, các bạn ạ. 


2. Tôi thích tranh luận, bạn nào thích trao đổi trên tinh thần tranh luận có văn hóa, xin mời vào trao đổi trên Page, tôi sẵn sàng trao đổi với các bạn. Bạn thấy đấy, bạn nào vào comment lịch sự, đàng hoàng, tranh luận có văn hóa, tôi đều comment trả lời bằng lý lẽ và lập luận của tôi. Nhưng nếu các bạn không có luận điểm, lý lẽ gì vào Page chửi bậy thì tôi sẽ banned nick vĩnh viễn. Các bạn bảo Page public bạn muốn nói gì thì nói, hihi, các bạn đang bị ngộ nhận về quyền của mình rồi đó.

Trần Ngọc Thịnh

3. Tôi xin nhắn nhủ các trang mạng "ngoài luồng" như triethocduongpho.com hay tccl.info như thế này. Các bạn có thể chê bai các quan điểm, tranh luận của tôi. Tôi không chỉ thích có khen không đâu. Chế giúp tôi hoàn thiện hơn đấy. Các bạn có thể phản bác, giống như bạn Kiên Trần, tôi sẽ tranh luận lại với các bạn. Nhưng các bạn mà viết bài lăng mạ, vu khống cá nhân tôi, chế ảnh, viết bài sỉ nhục tôi thì tôi mời các bạn nghiên cứu Điều 258, Bộ Luật Hình sự quy định "hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” để làm "tư liệu" mà lập luận cho sắc nhé kẻo ra tòa mà lại xin hoãn để "thay xiêm y" vì sợ đấy. Các bạn đừng tưởng muốn nói gì thì nói nhé. Lạm dụng tự do ngôn luận để xâm phạm lợi ích hợp pháp của tôi thì đừng trách tôi ác nhé. Trong tranh luận, tôi có thể kết luận bạn là một đứa NGU nếu tôi có dẫn chứng, lý lẽ, đó không phải là "công kích cá nhân" hay "sỉ nhục". Bạn có thể nói tôi ngu, nhưng nếu bạn không có lý lẽ, dẫn chứng thì đó chỉ là "công kích cá nhân" thuần túy trong ngụy biện. Do vậy, các bạn hãy cẩn thận trọng lời ăn tiếng nói. 

4. Cái mạng xã hội, web ngoài luồng ở Việt Nam bây giờ quá nhiều và hỗn loạn, đừng tưởng lập ra để lên đó ăn nói xằng bậy, chửi bới, lăng mạ người khác, muốn nói gì thì nói mà không bị xử lý nhé. Đừng tưởng ẩn danh mà không bị phát hiện ra nhé. Tôi phát hiện ra ai viết bài lăng mạ tôi trên triethoduongpho.com sáng nay rồi. Các bạn AHBP thân mến, đừng bảo tôi DỌA các bạn nhé. Các bạn đọc vụ ca sỹ Phương Thanh kiện Blogger Cô Gái Đồ Long vì tội viết bậy bạ trên Blog riêng của cô ta chưa. Google đi nhé. Tôi không phải người nổi tiếng, tôi không phải ngôi sao, nhưng tôi có quyền công dân và quyền đó được pháp luật bảo vệ. Các bạn AHBP, nếu các bạn không hiểu pháp luật, không có kiến thức, quan điểm thì tốt nhất ngồi im và quan sát, lắng nghe và học hỏi, đừng tự cho mình là tướng mà muốn nói gì thì nói. Tôi không học về Luật, nhưng tôi hiểu Luật và có nhiều bạn bè tôi là Luật sư học ở Mỹ về theo Fulbright có thể giúp tôi mời các bạn đến tòa và tặng cho các bạn vài cuốn block lịch để bóc mà ngồi nháp các bài viết lăng mạ, vu khống của các bạn nhé. 

Tôi chỉ nhắn nhủ mấy dòng nhẹ nhàng, tình cảm với các bạn AHBP đang "ném đá" hăng say như vậy thôi. Tôi hy vọng, các bạn đọc và sử dụng bộ não để tiếp nhận thông điệp tôi nhắn gửi nhé. Khi viết hay comment gì đó, hãy sử dụng nhiều hơn não bộ, chứ đừng chỉ dùng mỗi đôi bàn tay. 

Nếu có muốn "đầu hàng" để gia nhập "đoàn quân cách mạng" đi tìm sự thật và công lý, tôi và mọi người ở đây luôn chào đón các bạn - những người đang bên kia "chiến tuyến" và rất mông lung về lập trường của mình. Sự thật và công lý sẽ sớm sáng tỏ, các bạn đứng về bên nào là do bạn tự quyết định. 

Chào thân ái và quyết thắng, 
Trần Ngọc Thịnh

Cộng đồng mạng cũng không chịu ngồi yên, có lẽ ban đầu mọi người đều có sự đồng cảm với bức xúc của anh Thịnh với nội dung cuốn sách của Huyền Chip. Tuy nhiên, trước cách phản ứng có phần hơi quá lần này, cách nhìn nhận của các bạn trẻ lại đảo chiều. Đa phần không ủng hộ cách “thích  tranh luận” nhưng lại sẵn sàng “tặng vài cuốn lịch” cho người khác mà anh Thịnh tuyên bố.

Ý kiến phản hồi của dân mạng

Đa phần dân mạng khó chị với lần đăng đàn vừa rồi của anh Thịnh

Những ý kiến khác của cộng đồng mạng

Sự việc liên quan đến Huyền Chip và cuốn sách của cô đã và đang đi quá xa khỏi mục đích ban đầu. Nếu chỉ đơn thuần là nhật ký chuyến đi hoặc chiêu trò PR để bán sách thì có thể chấp nhận được và cho qua. Nhưng để câu chuyện rẽ sang một hướng khác, thành những cuộc khẩu chiến liên miên, không hồi kết thì chẳng hay chút nào. Cứ như vậy, người chịu thiệt là cư dân mạng, vừa  bị chửi “ngu học”, loạn ngôn lại tốn thời gian vô bổ. Trong khi đó, người hưởng lợi từ sức nóng truyền thông của cuốn sách giúp nó tiêu thụ nhiều hơn, người bỗng dưng được nổi tiếng hơn nhiều vì mở ra tranh luận, sắm vai “anh hùng” là những ai, các bạn có thể tự trả lời được.

Đừng tiêu tốn thời gian quý báu của chũng ta vào những cuộc tranh luận không thực sự cần thiết

Lời khuyên là hãy đừng ngồi mãi trên ghế, sa đà vào những cuộc chiến ở đâu đâu trên mạng, về những con người “chẳng liên quan gì đến mình”. Bạn và tôi, hãy dành thời gian quý báu  để làm những điều có ích cho bản thân và sức khỏe hơn.

Mời bạn đọc thêm: Nghiêng ngả với “Xách Ben-Lỳ lên và đi”

Công Thành