Nhịp sống số

Tưởng mình trúng iPhone 7 trên mạng, một nam thanh niên ngậm ngùi ăn "trái đắng"

Tưởng mình trúng iPhone 7 trên mạng, một nam thanh niên ngậm ngùi ăn

Từ trước tới nay đã có rất nhiều cảnh báo lừa đảo qua tin nhắn facebook, tin nhắn điện thoại hay gọi điện thoại trực tiếp.... Thế nhưng vẫn có người nhẹ dạ cả tin nghe theo lời tư vấn “ngọt ngào” đó để rồi bị sập bẫy.

Thông thường, những kẻ lừa đảo nói người trúng thưởng phải nộp lệ phí mới có thể nhận quà. Có thể là vài chục triệu, vài triệu, vài trăm nghìn hay chỉ là cái thẻ cào điện thoại vào số điện thoại của người gọi.

Mới đây nhất là cảnh báo của tài khoản facebook Mạnh Chiến. Theo anh Chiến chia sẻ thì có một người đã gọi điện cho anh lên bưu điện để mở một chiếc hộp iPhone 7 được tặng khi tham gia mua điện thoại trên mạng. Để có thể mang chiếc iPhone 7 về nhà, anh Chiến phải nộp thuế 10%, tức 3,6 triệu đồng.

Anh Chiến cảnh báo những người khác tránh mắc phải bẫy như mình. 

Phía cung cấp quà tặng yêu cầu anh Chiến phải nộp tiền mới được mở quà. Đã có người cảnh báo anh rằng đây chỉ là trò lừa đảo, nhưng vì muốn thử vận may cuối cùng anh Chiến đã bị “sập bẫy” và mất trắng 3,6 triệu đồng.

Chấp nhận mất trắng 3,6 triệu đồng, anh Chiến nhận hộp quà không phải iPhone 7, mà là một chiếc điện thoại “Tàu”. 

Video cảnh báo lừa đảo của anh Chiến trên facebook. 

Tương tự, hồi tháng 2/2017 bà Đặng Thị Loan (58 tuổi) ở Bình Định cũng từng bị lừa mất 3 triệu đồng. Bà Loan kể lại, chiều ngày 21/2 bà có nhận được cuộc gọi đến từ số 08684763xx. Người đàn ông trong điện thoại nói: Công ty Viettel vừa mở thưởng bằng hình thức quay số trúng thưởng và số điện thoại của bà trùng với số đã quay; giải thưởng có trị giá 245 triệu đồng.

Để nhận số tiền này bà phải nộp 3 triệu đồng bằng thẻ cào Viettel làm lệ phí. Do thiếu hiểu biết nên bà Loan đã đi vay tiền mua thẻ cào để mong nhận được khoản tiền thưởng trên. Và rồi cuối cùng bà mất trắng 3 triệu đồng tiền thẻ nhưng không nhận được món quà thưởng nào trị giá 245 triệu đồng từ Viettel như lời người đàn ông kia hứa hẹn.

Bà Loan bị lừa 3 triệu đồng qua thẻ cào. (Ảnh minh hoạ) 

Ông V.T.N ở Vinh từng mất 19 triệu đồng nhưng không xác nhận được thủ phạm. Ông N kể lại, sáng ngày 13/2 ông có nhận được tin nhắn của Tango – một ứng dụng nhắn tin, gọi điện thoại miễn phí trên smartphone với nội dung: “Tài khoản của bạn mang mã số LD7979 may mắn trúng giải Nhất chương trình tri ân khách hàng Tango Việt Nam. Giải thưởng gồm một chiếc xe máy hiệu SH trị giá 81,5 triệu đồng, một phiếu quà tặng trị giá 120 triệu đồng tiền mặt”.

Tiếp đó, một số điện thoại đã liên lạc với ông N để hướng dẫn nhận thưởng. Sau nhiều lần nộp “tiền cọc”, ông N đã chi tới 19 triệu đồng. Đến ngày nhận thưởng, ông N gọi điện lại thì bị số máy đó chặn cuộc gọi, tin nhắn.

Hiện nay tình trạng lừa đảo xảy ra với nhiều biến tướng phức tạp. Các chiêu trò lừa đảo khác nhau, do đó mỗi người dân cần đề cao cảnh giác hơn nữa. Đặc biệt là những thông tin trúng thưởng qua điện thoại hay mạng internet.

 

iPhone 8 cũng có sạc không dây nhưng không “ngon” bằng Galaxy Note 8

(Techz.vn) Thông tin rò rỉ gần đây nhất cho biết iPhone 8 sẽ được trang bị sạc không dây. Tuy nhiên bộ sạc này sẽ không được “xịn” như sạc không dây của Galaxy Note 8.