Nhịp sống số

Thành triệu phú nhờ vẽ tranh cho Facebook

Thành triệu phú nhờ vẽ tranh cho Facebook

David Choe - một họa sĩ vẽ tranh tường cho văn phòng Facebook đã bất ngờ trở thành triệu phú với số tiền khoảng 200 triệu USD sau khi mạng xã hội này tiến hành IPO.

 
Năm 2005, Choe được chủ tịch Facebook là Sean Parker thuê về để vẽ tranh tường cho văn phòng đầu tiên của Facebook ở Palo Alto. Sau khi vẽ xong, Parker cho phép Choe lựa chọn tiền mặt hoặc cổ phiếu của công ty để trả công. Tại thời điểm đó, Facebook mới chỉ có 1 năm tuổi và mạng xã hội này cũng chỉ dành cho học sinh và sinh viên các trường đại học ở Mỹ và không có gì đảm bảo Facebook sẽ thành công và trở thành 1 công ty hàng trăm tỷ USD như hiện nay.
 
Bức tranh giúp Choe trở thành triệu phú năm 2005.
Thế nhưng theo nhân viên của Facebook, Choe đã không nhận tiền mặt mà quyết định lấy cổ phiếu. Thậm chí anh lúc đó còn được nhận chức cố vấn cho Facebook và nhận được từ 0,1% đến 0,25% số cổ phiếu của công ty. Với giá trị cổ phiếu hiện tại của Facebook, số cổ phiếu của Choe có giá khoảng 200 triệu USD. 
 
Choe rất bất ngờ với những gì anh nhận được hiện nay khi từ kẻ vô gia cư, anh đã trở thành 1 triệu phú. Anh chàng họa sĩ này công nhận mình là kẻ cắp và tham gia hôi của trong vụ bạo loạn trước đây ở Mỹ.