Giải trí

Tài xế giải thích lý do bỏ rơi sản phụ sinh non trên đường khiến dư luận vẫn không thể nguôi ngoai

Tài xế giải thích lý do bỏ rơi sản phụ sinh non trên đường khiến dư luận vẫn không thể nguôi ngoai

Tối muộn 19/8, trung tá Nguyễn Hồng Sơn (trưởng công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đã trao đổi với phóng viên về vụ việc một tài xế ô tô bỏ rơi sản phụ sinh non trên đường. Ông sơn cho biết, đại diện nhà chức trách địa phương đang phối hợp với công an xã Thống Nhất (huyện Bù Đăng) để lấy lời khai nhữg người liên quan, nhằm điều tra rõ vụ việc.

sản phụ bị bỏ rơi

Tài xế điều khiển chiếc xe hôm đó là anh Nguyễn Đắc Nhạc (46 tuổi, ngụ thông 8, xã Thống Nhất) và chồng của sản phụ là anh Ma Đình Sắc (32 tuổi, ngụ thôn 9, xã Thống Nhất).

Theo đó, 6 giờ sáng 17/8, chị Vi Thị Yến (32 tuổi, trú tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) có dấu hiệu chuyển dạ. Gia đình liền thuê nhà xe A.N đến để đưa chị vào bệnh viện tỉnh Bình Phước với giá 750 ngàn đồng.

sản phụ bị bỏ rơi

Trên đường đi, sức khỏe chị Y ngày càng yếu dần. Vì lo sợ sản phụ sẽ mất ngay trên xe và gặp xui xẻo nên tài xế nhất quyết đuổi cả gia đình lẫn bà bầu sắp sinh xuống xe. Mọi người đỡ đẻ cho chị Yến ngay giữa đường nhưng cháu bé vừa chào đời đã tử vong.

Tài xế Nhạc chia sẻ với phóng viên về toàn bộ câu chuyện: “Sáng hôm đó, tôi lái xe đến và yêu cầu anh Sắc bế vợ ra xe để ghé vào Trạm Y tế xã Thống Nhất. 15 phút sau anh Sắc nói tôi chở vợ anh ta về TP Đồng Xoài. Chạy được 1 cây số thì chị Yến có dấu hiệu trở dạ trên xe.

sản phụ bị bỏ rơi

Tôi lấy áo mưa trải xuống đường, anh Sắc bế vợ xuống còn tôi lái xe về nhà. Nửa tiếng sau tôi có gọi lại cho anh Sẵc hỏi có ai chở đi chưa để tôi ra chở nhưng anh Sắc nói có người chở đi rồi. Trưa đó tôi mới biết chuyện cháu sơ sinh đã tử vong”.

Về hành động bỏ lại sản phụ trên đường, người tài xế phân trần: “Lúc đó tôi run lắm. Tôi thấy máu nên lái xe không nổi. Thực sự là do tôi mất bình tĩnh không dám lái xe tiếp chứ không phải sợ dơ hay kiêng kị, mê tín gì đâu”.

sản phụ bị bỏ rơi

Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, ông Nhạc cho biết mình gia đình rất buồn. Hiện ông Nhạc đã gặp gia đình sản phụ để xin lỗi và hỗ trợ 50 triệu đồng. Được biết, gia đình chị Yến cũng đã chấp nhận lời xin lỗi đó.

Trong khi đó, ông Vi Văn Huấn (anh trai của sản phụ) trước đó tỏ ra vô cùng bức xúc, nói với phóng viên: “Người tài xế dừng xe đuổi hai vợ chồng em tôi xuống đường, lót cho em tôi một tấm nylon nằm rồi bỏ đi. Tôi không hiểu tài xế nghĩ gì mà lại nhẫn tâm bỏ em tôi giữa đường trong lúc nguy cấp như thế”.

 

Người nhà tài xế trường Gateway chính thức lên tiếng về tin đồn tử vong

(Techz.vn) – Trước tin đồn ông Đỗ Quý Phiến – người cầm lái chiếc xe định mệnh của trường Gateway tử vong, phía cơ quan chức năng và người nhà của vị tài xế này đã lên tiếng.