Điện thoại

Nokia ngắc ngoải, Stephen Elop 'ăn đòn'

Nokia ngắc ngoải, Stephen Elop 'ăn đòn'

(Techz.vn) Nokia sắp chết. Và trong cái đám tang của người khổng lồ công nghệ một thời, người ta vẫn nghe thấy văng vẳng đâu đó những tiếng than và những lời trách móc.

Trong phiên họp hội đồng quản trị được tổ chức mới đây, hầu như tất cả các cổ đông của Nokia đều đã nhất trí với quyết định để cho tập đoàn công nghệ lớn nhất Phần Lan bán mình cho phía Microsoft. Không chỉ có vậy, phiên họp này còn thực sự căn thẳng khi mà vấn đề ai là người phải chịu trách nhiệm trước cái chết của Nokia được đem ra thảo luận trước hội đồng.

Nokia ngắc nghoẻo, Stephen Elop ăn đòn-image-1384917403907

Mọi lời nói của Stephen Elop đều không thể bào chữa cho cái chết của Nokia

Và không ngoài ai khác, mọi chỉ trích đều nhắm vào Stephen Elop, cựu CEO của Nokia. Elop là người đã hướng Nokia đến quyết định bán mình và cũng chính ông này là người tự ứng cử vào chiếc ghế nóng của đối thủ vừa sát nhập.  Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi mà nhiều thành viên chủ chốt của tập đoàn này đều lớn tiếng cho rằng, triều đại của Elop tại Nokia là triều đại của sự thoái trào, còn Elop chẳng khác nào một ông vua bán vương quốc của mình cho giặc. Bên cạnh đó, số tiền 25 triệu đô mà Elop bỏ túi khi thương vụ bán mình của Nokia thành công cũng là một đề tài được người ta mổ xẻ và bàn tán.

Với Stephen Elop, cái chết của Nokia chẳng ảnh hưởng mấy đến đà thăng tiến của ông này, nhất là khi vị trí ghế nóng của Microsoft đã gần ngay trước mặt. Thế mới thấy, hạnh phúc của một tang gia thì đời nào và ở đâu cũng có.

Đọc thêm: Cổ đông Nokia bất ngờ nhất trí ‘bán mình’ cho Microsoft

Mạnh Hưng (Tổng hợp)