Nhịp sống số

Những album nhạc trong iPod của Steve Jobs

Những album nhạc trong iPod của Steve Jobs

Được mệnh danh là "nghệ sĩ đi làm công nghệ", nhà đồng sáng lập Apple có những lựa chọn khắt khe và nhận xét tinh tế về các ban nhạc, ca sĩ ông yêu thích.

 

Steve Jobs hâm mộ Bob Dylan. Ông tìm mua băng đĩa về các chương trình biểu diễn của ca sĩ lừng danh này từ khi còn nhỏ và có 15 album của Dylan trong máy nghe nhạc iPod.

Khi được hỏi phải lựa chọn giữa The Beatles và Rolling Stones, Jobs trả lời rằng: "Nếu ngôi nhà cháy và tôi chỉ có thể vớ được một đĩa nhạc, tôi chọn Beatles".

Jobs cũng lưu 6 album của Rolling Stones trên iPod, nhưng nhận xét: "Ai đó sẽ có thể bắt chước Stones. Nhưng không ai có thể làm như Dylan hay Beatles"

Jobs từng hẹn hò với Joan Baez một thời gian ngắn và lưu một loạt ca khúc của ca sĩ này trên máy nghe nhạc, trong đó có hai phiên bản của "Love is a four letter word" (Tình yêu chỉ là từ có bốn chữ cái).

Jobs thích mảng buồn trong ca khúc "Both Sides Now" của Joni Mitchell.

Khi được đề nghị nêu một ví dụ về âm nhạc từ thời niên thiếu nhưng vẫn đem lại nhiều cảm xúc với ông, Jobs bật Uncle John's Band của Grateful Dead.

Steve Jobs rất hâm mộ nhà soạn nhạc Bach và đặc biệt thích đĩa Goldberg Variations do nghệ sĩ piano Glenn Gould chơi năm 1955 và 1981.

Ông "tôn sùng" nghệ sĩ đàn cello Yo Yo Ma cả về tài năng lẫn con người. Một lần Ma chơi nhạc trong phòng ông và Jobs mô tả màn trình diễn đó là "cuộc tranh luận hay nhất tôi từng nghe về sự tồn tại của chúa trời"