Doanh nghiệp

Nhà Trắng ‘phật ý’ sau việc Samsung lợi dụng hình ảnh Tổng thống Mỹ

Nhà Trắng ‘phật ý’ sau việc Samsung lợi dụng hình ảnh Tổng thống Mỹ

Như tin đã đưa ngày hôm qua thì ngôi sao bóng chày nổi tiếng David Ortiz, đội trưởng của câu lạc bộ đương kim vô địch thể giới Red Sox đã có một bức hình “tự sướng” để đời với ngài Tổng thống Mỹ. Đó là điều tuyệt vời nếu chỉ nhắc đến sự thân thiện mà một nguyên thủ quốc gia dành cho một cầu thủ. Tuy nhiên, Samsung đã có một thỏa thuận riêng với Ortiz về việc sử dụng hình ảnh của anh này để quảng cáo cho hãng trên mạng xã hội Twitter. Có thể, họ muốn lập một kỷ lục retweet mới như trường hợp của Ellen DeGeneres tại Oscar 2014.

Và Nhà Trắng không hề thích điều này. Qua cuộc trao đổi với trang tin CBS Boston, cơ quan quyền lực này cho rằng các nhân vật trong bức ảnh đã không hề nghĩ rằng, hình ảnh của họ có thể được sử dụng như một mánh khóe tiếp thị theo “kiểu Oscar” của Samsung, mà trước đó, ngài Tổng thống từng gọi đó là một “trò thu hút rẻ tiền”. Các quan chức không yêu cầu ai đó phải gỡ bức ảnh xuống, tuy nhiên họ cũng úp mở về việc không chấp thuận cho hình ảnh của các chính khách được sử dụng cho mục đích quảng bá thương hiệu, PR,… hay những điều tương tự liên quan tới lợi ích kinh tế của một doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân nào đó.

Về phần mình, David Ortiz thừa nhận Samsung đã trả tiền để anh này giúp quảng bá thương hiệu cho họ, nhưng việc chụp ảnh cùng ngài Barrack Obama là hoàn toàn bất ngờ và anh không hề có một thỏa thuận cung cấp hình ảnh Tổng thống nào. Chúng ta có thể tin chàng cầu thủ có biệt danh Bag Papi này, tuy nhiên sắp tới, có lẽ Tổng thống Mỹ sẽ có chút e dè hơn khi đứng trước camera cùng ai đó.

Đọc thêm: Tổng thống Mỹ hào hứng ‘tự sướng’ với điện thoại Samsung

Lưu Quý

 

Theo: PhoneArena