Giải trí

Người đưa đón trẻ phủ nhận trách nhiệm trong cái chết của bé trai 6 tuổi trường Gateway

Người đưa đón trẻ phủ nhận trách nhiệm trong cái chết của bé trai 6 tuổi trường Gateway

Để phục vụ công tác điều tra trường hợp bé trai 6 tuổi tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway, hôm 6/8, bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy), người được thuê để đưa đón học sinh đã phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc. Bên cạnh đó, bà Quy đã mời luật sư để bảo vệ quyền lợi trước pháp luật.

Ông Nguyễn Thành Sơn, Trưởng văn phòng luật sư Thành Sơn và đồng sự cho biết đã cử luật sư hỗ trợ bà Quy làm việc với cơ quan công an. Trong đơn trình bày của bà Quy về vụ việc trên có một số điểm đáng phải chú ý.

Cụ thể, bà Quy khẳng định rằng mình đã kiểm tra rất chắc chắn và không còn thấy cháu nào trên xe mới đóng cửa đi xuống. Thế nên không thể có chuyện cháu L tử vong vì bị bỏ quên trên xe như thông tin trước đó.

Bà Quy bắt đầu nhận đưa đón học sinh cho trường Gateway mà không có hợp đồng lao động. Bà được một người tên là Lê Đoàn ở ngõ 165 Cầu Giấy thuê mà không có bất cứ quan hệ với ai ở trường Gateway. Hôm xảy ra sự việc chỉ là ngày làm việc thứ hai của bà.

Cũng theo đơn trình bày, bà Quy cho biết: “Cháu L tự đi và khỏe mạnh bình thường, mặc một chiếc áo đỏ. L. tự lên xe ngồi ở hàng ghế thứ 4 sau ghế lái. Tôi cầm ba lô của cháu từ người giúp việc và đặt vào ghế của cháu L. ngồi.

Sau khi xuống xe hết thì tôi bước lên xe nhìn xem có cháu nào để quên đồ đạc gì không thì không thấy bất cứ cháu nào và cũng không thấy đồ đạc gì bỏ quên trên xe, rồi mới bước xuống kéo đóng cửa xe. Tôi khẳng định và cam đoan chắc chắn rằng khi tôi đóng cửa thì không còn cháu nào và cũng không có bất kỳ đồ đạc nào của các cháu ở trên xe nữa vì tôi đã quay lên nhìn”, đơn trình bày ghi rõ.

Đến 15 giờ 45 phút chiều 6/8, bà Quy có mặt ở trường Gateway để tiếp tục đón và trả học sinh. Trong số 13 cháu của chuyến xe có 3 cháu do phụ huynh đón nên bà chỉ điểm danh 10 cháu. Vì thấy thiếu 1 cháu nên bà quy gọi cho người phụ nữ tên The và nhận được câu trả lời rằng cứ đưa 9 cháu ra trước. Đến khi ra xe, bà Quy thấy toàn bộ rèm đã bị kéo vào, khác với buổi sáng khi đón học sinh.

“Trong lúc tôi đang kéo cửa ra chưa kịp nhìn vào thì các cháu học sinh hét lên là có người chết. Tôi mới bước sang nhìn vào thì thấy cháu L. mặc một chiếc áo màu trắng xám nằm ở sàn xe, dưới ghế ngay sau ghế lái gần cửa xe, tư thế nằm ngửa, hai tay chân duỗi thẳng hướng đầu ra phía ngoài cửa xe. Anh Phiến lái xe ngồi thẳng nhìn về phía trước không quay lại. Lúc đó tôi nghe mọi người hô có người chết. Anh Phiến lái xe mở cửa xuống xe. Một người đàn ông đứng gần đấy lập tức xông tới bảo là phải đưa đi cấp cứu chứ, rồi lao vào bế cháu bé chạy vào trong trường cấp cứu. Tôi chạy về phía cháu L. thì 9 cháu học sinh xô ra nên tôi phải quay lại bảo các cháu lên xe ngồi để đưa về nhà. Khi lên xe tôi thấy trên xe xuất hiện chiếc ba lô của cháu L., ngoài ra trên xe còn có một quả bóng bay mà buổi sáng không có quả bóng bay này (tình tiết này tôi chưa khai với cơ quan công an đến giờ tôi mới nhớ ra)”, bà Quy trình báo.

Bà Quy khẳng định lại với bên luật sư lần nữa rằng đã kiểm tra và không thấy ai hay bất cứ đồ vật nào còn trên xe.

Sau khi vụ việc xảy ra, có người đã đề nghị bà ký vào hợp đồng lao động nhưng bà không ký. Người của chủ ô tô đến nhà bà để lấy CMND cùng hộ khẩu photo từ con gái bà Quy. Đồng thời bên này cũng đưa sơ yếu lý lịch cho chồng bà đề nghị ký để làm hồ sơ lao động nhưng ông đã từ chối.

Hiện nay vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong ở trường Gateway vẫn chưa có kết luận chính thức. Về phía cơ quan điều tra, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đơn vị vẫn đang trong quá trình làm rõ vụ việc nên từ chối cung cấp thông tin cho báo chí.

 

Sốc: Người đưa đón học sinh trong vụ Gateway khẳng định bé Long đã xuống xe và vào trường

(Techz.vn) – Thêm một tình tiết bất ngờ đã được bà Nguyễn Bích Quy – người đưa đón học sinh trong vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong tiết lộ.