Cộng đồng mạng

“Lùm xùm” chuyện treo thưởng 15.000 đô “ăn theo” Huyền chip

“Lùm xùm” chuyện treo thưởng 15.000 đô “ăn theo” Huyền chip

Việc trang web iVIVU “rộn ràng” treo thưởng 15.000 đô nhưng lại “im bặt” khi có người tham gia đang gây tranh cãi trên cộng đồng mang.

Cuốn sách “Xách ba lô lên và đi” của Huyền Chip vừa được ra mắt không bao lâu nhưng có lẽ sẽ không có địch thủ trong hạng mục trao thưởng “Cuốn sách thị phi nhất năm”. Hàng loạt nghi vấn về tính xác thực của chuyến đi, của những thông tin được chính tác giả chia sẻ ở họp báo, trong cuốn truyện đã lôi kéo không biết bao nhiêu sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Huyền Chip đã “ăn gian” và chắc chắn, phải có sự hỗ trợ kinh tế nào đó thì chuyến đi mới có thể diễn ra thuận lợi.

Có thể “đánh hơi” được độ HOT của sự việc này với giới trẻ mà một website đã nhanh chóng treo giải thưởng trị giá 15.000 đô la Mỹ cho bất cứ ai thực hiện chuyến đi 25 nước với 700 đô trong túi và hoàn thành trong thời hạn 1 năm, tương tự những gì cô bạn Huyền Chip đã làm.

Thông báo treo thưởng đăng trên website của iVIVU

Trước “lời thách đố” có phần hào phóng kia, ngay lập tức, đã có người tham gia. Thông tin được đăng tải trên trang cá nhân của người dùng Vikhoa Kylin sau khi anh viết thư ngỏ ý muốn tham gia chương trình trên:

Nội dung như sau:

"Chào chị Nhung,

Tôi không còn là 1 "cậu bé", tôi cũng đã từng du lịch qua nhiều nước nhưng chưa từng du lịch "bụi" bao giờ.

Tôi cũng chưa từng đọc "Xách ba lô lên và đi" của em HC, nhưng nghe mọi người bàn tán quá nhiều nên thấy khá là hứng thú với câu chuyện này.

Hôm nay vô tình đọc được chuyện iVivu treo thưởng $15,000 cho bất kỳ ai có thể đi qua 25 nước với $700 khởi điểm, tôi xin có vài câu hỏi lại cho rõ.

1/ 25 nước là 25 nước nào cũng được? Hay bắt buộc phải là 25 nước mà em HC đã kể trong cuốn sách của em ấy?

2/ iVivu có nói là không được phạm pháp, nhưng lại bảo là có thể tự kiếm tiền ở các nước đi qua để lấy tiền đi tiếp. Như vậy tự kiếm tiền ở các nước đó có bị xem là "phạm pháp" hay không? Nhất là khi mình nhập cảnh bằng visa du lịch.

3/ Tự bản thân kiếm tiền được, như vậy không giới hạn bằng việc kiếm tiền qua các job online, hoặc từ bất kỳ nguồn nào miễn là không phạm pháp? Tôi có thể chứng minh được nguồn tiền đấy là do tôi tự làm ra, trong thời gian tôi đang ở nước ngoài, như vậy có được xem là "hợp lệ"?

4/ Thời gian đi qua 25 nước có nhất thiết phải là 1 năm? 5-6 tháng có được không? Tất nhiên là ngoài con dấu xuất nhập cảnh, tôi sẽ chứng minh thêm bằng hình ảnh/ video ở những nơi tôi đã đi qua, nếu cần thì viết nhật ký dạng status/check-in FB cũng được.

5/ Cuối cùng, iVivu có chấp nhận làm hợp đồng để đảm bảo sẽ trao thưởng $15,000 với 1 người sẵn sàng nhận lời "thách đấu" này của iVivu hay không? $15,000 này là trước thuế hay sau thuế?

Rất mong chị giải đáp những thắc mắc trên, vì tôi cũng muốn thử sức mình xem sao.

Cảm ơn chị.

vikhoa"

Trước quyết định của Vikhoa Kylin, có khá nhiều bạn bè đã khuyên can và thảo luận rôm rả trên trang Facebook của anh. Đa phần băn khoăn liệu anh có đảm bảo “sống tốt, sống khỏe” để hoàn thành chuyến đi, khi quyết định chỉ xuất phát với 700 đô trong người. Đáp lại, anh chàng Vikhoa cũng đưa ra những luận điểm đáng tin như:

Những tưởng khi có người xin tham gia chương trình của mình thì đơn vị tổ chức sẽ phải rầm rộ truyền thông hơn, nhưng không, iVIVU đáp lại bằng “sự im lặng chết chóc”.

Sự bực dọc của người tình nguyện tham gia khi không nhận được phản hồi đúng cách từ iVIVU

Điều này gây nên nghi ngờ từ chính “tình nguyện viên” tham gia chương trình. Một lần nữa, Facebook lại “dậy sóng” những commnet, ý kiến về chương trình này. Đa phần đều khá bức xúc và muốn iVIVU phải nhanh chóng hồi đáp, đưa ra lời giải thích, chấp nhận hoặc từ chối một cách dứt khoát.

mail

Nội dung thư trả lời của iVIVU (ảnh chụp được đăng trên FB nhân vật)

Nhân vật chính của chúng ta khá bức xúc

Ý kiến của cộng đồng mạng

 Mời bạn đọc thêm: Ngỡ ngàng "sự thật" về Huyền Chip

 Công Thành