Giải trí

Huyền Chip "Gỡ rối lại càng rối!"

Huyền Chip

Dường như lúc này tâm điểm của “bão mạng” đang đổ dồn về cô gái bé nhỏ mang tên Huyền Chip. Cô là tác giả của cuốn “Xách ba lô lên và đi” đang khiến cư dân mạng “tò mò, hiếu kỳ” về những điều cô đã “kể” lại trong sách.

Vài ngày gần đây, rất nhiều nghi vấn về các tình tiết được đưa ra trong sách của Huyền Chip được dân mạng bàn tán xôn xao. Để giải đáp mọi thắc mắc cũng như “đưa ra dẫn chứng” cho những tình tiết nêu ra. Sáng nay, Huyền Chip đã tổ chức một buổi “họp báo” ra mắt tập 2 cuốn “Xách ba lô lên và đi” với tựa đề “Đừng chết ở châu Phi”.

Buổi họp báo khá đông đúc hết nhà báo này đến phóng viên kia, cộng thêm cả nhiều “fan” hiếu kỳ làm cho khán phòng “nóng” hơn bao giờ hết.

Sau loạt chúc tụng, giới thiệu về tập 2 mang tên “Đừng chết ở châu Phi” có lẽ là đến phần quan tâm nhất và “sôi động” nhất của buổi họp báo đó là Huyền Chip đưa ra những lập luận cho hành trình của mình.

Bạn Thành giới thiệu là thành viên của vozforum.com

Đầu tiên là một bạn tên Thành, tự nhận là đại diện vozForums đặt câu hỏi dành cho Huyền Chip về việc phát biểu trên báo Vietnamnet rằng: “Những nơi bàn luận về cuốn sách của cô đầy chuyện thi phi, đầy chuyện đàm tiếu và các anh hùng bàn phím” - Huyền Chip cho rằng báo đã bị biên tập lại và không đúng ý của cô.

Video của Vitalk.vn

Tiếp theo Thành có đặt câu hỏi, tổng chi phí cho chuyến đi của bạn là bao nhiêu? Huyền Chip trả lời khoảng 25.000 USD. Cô cũng tỏ ra khá kém lý lẽ khi gặp phải câu hỏi về việc xin hộ chiếu Israel, nói lòng vòng và khiến người nghe không phục.

Trái với những câu hỏi chặt chẽ, dứt khoát của Thành thì Huyền lại khá lúng túng và lan man trong các câu trả lời. Không những vậy chưa kịp dứt câu thì đã được MC “hết thời gian và chúng ta chuyển qua câu hỏi khác”!!!

Việc kinh phí để trang trải cho chuyến đi cũng là một vấn đề được quan tâm khá nhiều khi phần lớn câu hỏi đều đề cập tới vấn đề này. Huyền cho hay số tiền 700USD chỉ là con số xuất phát điểm ban đầu để bắt đầu chuyến đi chứ không phải là toàn bộ số kinh phí cho hành trình này. “Khi hết tiền tiêu thì tôi mới bắt đầu đi kiếm việc” – Huyền nói về việc trang trải cho việc du lịch. Có lẽ còn rất nhiều nghi vấn quanh việc “mới bắt đầu kiếm việc” của Huyền. Tự hỏi làm cách nào mà cô có thể kiếm 1 công việc nhanh đến thế bất chấp những rào cản – hoàn toàn xa lạ – không ngôn ngữ - không bằng cấp…?

Có lẽ câu hỏi nóng nhất, và cũng là đề tài để dân mạng hoài nghi về “phần trăm sự thật” trong sách của Huyền đó là việc xin cấp Visa để đến các “chân trời mới” của Huyền.

Ngay lập tức, Huyền rút cuốn Visa với chi chít dấu, chữ kí nghệch ngoạc trong đó. Không phóng viên, nhà báo nào được tiếp xúc với cuốn Visa đó.  Nhưng ngay từ câu hỏi của bạn Thành thì việc có được Visa tại Israel khi đã qua Palestine là “bất khả thi” thì Huyền cũng không thể trả lời gẫy gọn!

Cũng trong buổi họp báo – vị giáo sư đã đưa ra lý luận rằng “Những người nổi tiếng, ai cũng có khuyết điểm, ai cũng có đời tư nhiều trắc trở…”. Nhưng người viết cho rằng việc “khuyết điểm” của họ đó không phải là điều mà những người nổi tiếng đó mang ra để “nổi tiếng” và để “buôn bán”.

Một vài lập luận thắc mắc của cộng đồng mạng

nghi-ngo-3

nghi-ngo-1

“Có lẽ, gỡ rối lại càng thêm rối!”

Mời bạn xem thêm: "Xách ba lô lên và đi" hay "xách ba lô đi rồi... chết"

LongK