Cộng đồng mạng

Là Đàm Vĩnh Hưng hay giới truyền thông đang mắc lỗi ???

Là Đàm Vĩnh Hưng hay giới truyền thông đang mắc lỗi ???

“Không xếp hàng” là lỗi của Đàm Vĩnh Hưng hay anh cũng chỉ là một nạn nhân của làng giải trí ?

 Bài viết liên quan

Vụ việc về ca sĩ họ Đàm và nỗi ê chề của nền báo chí Việt-image-1381119533465

Vào lúc này, rất nhiều người dân đang kiên nhẫn xếp hàng trên những dãy phố sát nhà Đại tướng

Sau sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã có rất nhiều thông tin được báo chí trong và ngoài nước đưa tin về sự kiện này. Tuy nhiên, bên cạnh những bài báo chính thống kể về cuộc đời hoạt động cách mạng và những chiến công hiển hách của đại tướng Võ Nguyên Giáp còn có vô vàn những hạt sạn, những hòn sỏi xù xì xấu xí được dịp nảy mầm trong những ngày buồn đau của cả dân tộc.

Hạt sạn hay hòn sỏi mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây là những bài báo của giới Showbiz với chủ đề “Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đi viếng đám tang Đại tướng”.  Với một người đáng kính như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người được cả giới sử gia phương tây lẫn những đối thủ đã từng một thời coi nhau như kẻ thù tỏ lòng ngưỡng mộ, việc đi viếng đám ma ngài là một việc hết sức bình thường với tất cả mọi người, kể cả dù cho người đó có là ca sĩ, nghệ sĩ hay bất kỳ thể lại “sĩ” nào khác trong cái xã hội này đi chăng nữa. Vậy nên, sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như báo chí không cố tình lôi nó ra để mổ xẻ, thêm mắm thêm muối nhằm mục đích tăng view (lượt xem) cho bài viết.

Vụ việc về ca sĩ họ Đàm và nỗi ê chề của nền báo chí Việt-image-1381119583017

Trong khi đó, có những trang báo lại tập trung viết về chủ đề chàng ca sĩ họ Đàm

Rõ ràng, báo chí là một trong những công cụ xuất sắc và quan trọng nhất trong việc định hướng dư luận, nhưng hãy nhìn xem, công chúng đã có thái độ gì sau hành động định hướng không cần thiết này ? Bên cạnh việc tỏ lòng thành kính với vị tướng già đã ra đi sau khi hoàn thành sứ mệnh, họ quay ra ném đá Đàm Vĩnh Hưng, một người đáng lẽ ra chả liên can gì tới vụ việc đang xảy ra cả. Và giờ đây bên cạnh những thông tin về hàng người đang ngày đêm xếp hàng để được vào thăm viếng đại tướng, bên cạnh những bài báo kể lại thời trẻ và quá khứ hào hùng của ngài còn có thêm một loạt các bài viết nữa với tiêu đề đại loại là “Dân mạng bức xúc trước thái độ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng…”; “Ca sĩ họ Đàm đi uống cà phê sau khi viếng đám tang Đại tướng”; “Ca sĩ họ Đàm và lối sống thiếu suy nghĩ của người Việt trẻ” ….  cùng với đó là những biểu tượng với tựa đề “tin hot” ở ngay bên cạnh.

Vụ việc về ca sĩ họ Đàm và nỗi ê chề của nền báo chí Việt-image-1381119638526

Lời chia sẻ của chàng ca sĩ họ Đàm trên trang Facebook cá nhân

Chả ai dám chắc rằng, nếu anh chàng ca sĩ kia đứng xếp hàng trong đoàn người dài bất tận ấy, liệu điều gì sẽ có thể xảy ra. Liệu những bạn trẻ hâm mộ anh ấy nhưng kém văn hóa và thiếu hiểu biết có chen vào chụp ảnh cùng thần tượng ? Liệu báo chí và cụ thể hơn là cánh “lều báo” có buông tha để anh ấy làm tròn cái bổn phận mà bất kỳ người con đất Việt nào đều đang muốn làm hay không ? Hay chính cánh báo chí “xì tin” (tôi xin phép được gọi họ là cánh báo chì “xì tin”) lại là những người đầu tiên lao vào anh ta để phóng vấn, để lên bài, để giật tít câu view và để thu hút được sự chú ý.

Vậy nên, xin được gửi một lời cuối đến những tay viết mà tôi vừa xin phép được gọi họ với “mỹ từ” “cánh báo chí xì tin”. Trong những ngày như thế này, xin các bạn hãy để cộng đồng mạng được yên ổn, xin các bạn hãy để cho chúng tôi có được những ngày tháng yên bình để tưởng nhớ và tỏ lòng ngưỡng vọng với những chiến công của người đã khuất. Cuộc đời này không thiếu những điều tốt đẹp để các bạn có thể kiếm cơm từ ngòi bút của mình đâu.

Đọc thêm: Người lính già nghiêm trang tiễn đưa Đại tướng

Mạnh Hưng